Chùm thơ về nguồn của cựu TNXP

Đăng lúc: 18-07-2018 11:11 Sáng - Đã xem: 43 lượt xem In bài viết

Chiến khu Tây Ninh – nơi lắng đọng những âm thanh ngọt ngào

Lâu lắm rồi Ta mới gặp nhau đây
Một niềm hân hoan, ôi tình nghĩa tràn đầy
Có giọt nước mắt nào rơi, 
Với biết bao cảm xúc?
Ngùn ngụt kéo về – hồi tưởng cứ vây quanh! 

Cựu thanh niên xung phong:
Chào cụ, chào bác, chào chị, chào anh


Bất chợt Anh Sáu[i] bước vào sao lấp lánh,
Lão tướng Thước[ii]  bay vào bỗng hiện dáng người nhanh,
Các bác ôm hôn, anh em tôi đứng vòng quanh,
lắng đọng những âm thanh ngọt ngào!

Chiều 14/7/2018

 

Hát mãi khúc quân hành!

Đêm trắng Chiến khu
Vừa nghe thấy lạ
Nhưng thật đấy nhá
Suốt đêm hát ru…

Ru lời của Mẹ
Ca Người lính trẻ
Giờ ta ngồi đây
Thổn thức ngất ngây!

Hỡi anh em ơi
Xung phong một thời
Ai còn Ai mất
Ai cất lời ca ?

Nhìn ra phía trước 
Tỏa sáng khu rừng
Hừng hực linh hồn
Bạn tôi cùng hát 
Mãi khúc quân hành!

2h23 phút sáng 15/7/2018

Chiến khu Trung ương cục miền Nam 

 

 

Bài hát CÔ GÁI VÓT CHÔNG tại Đồi 82

Tặng cô Minh Phương

Không phải Cô là Cô gái vót chông đâu nhé!
Tôi mới là người vót chông từ thuở bé,
Cắm quanh nhà, quanh làng không cho kẻ địch tới đây;
Thế mà ko ai ca cho tôi- một lời ca cho ra nhẽ!

Đêm nay ai cất lên “kac cô-kac cô “ 
– Bài ca vót chông năm đó,

Giọng vút trời xanh nhưng không  có chuyện Cô đã vót chông;
Chỉ biết Cô hát hay, thôi còn nhiều thứ phải đợi xem.
Bạn của tôi đây-ĐỒI 82 ngồi dậy trong đêm,
Ngưỡng mộ Cô rồi – Cô phải là Em THANH NIÊN XUNG PHONG!

Chiến khu Tân Biên,Tây Ninh 15/7/2018

KIM TRỌNG


[i] Anh Sáu Phong (nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết)

[ii] Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3