Đi qua một thời

Đăng lúc: 08-12-2017 10:02 Chiều - Đã xem: 48 lượt xem In bài viết

 

                                      Ai qua một thuở sông quê

                                Nhớ trống Bắc Lý vọng về thời gian

                                      Bổng trầm diều sáo ngỡ ngàng

                               Sông Châu – Núi Đọi mơ màng tuổi thơ

 

                                      Gót  tiên  qua  tuổi  ầu ơ

                              Cô gái  sông Đáy  mộng mơ dáng hình

                                  Người qua núi Đọi – sông Xanh

                              Bến bờ  pháo lửa, sáng  nhành  hoa khôi

 

                                      Sông Xanh, xanh mãi cuối trời

                            “ Xuân Sơn[i]” bom dội, lệ rơi! Quảng Bình

                                      Một thời để lại xuân xanh

                              Tình  yêu  Nhật Lệ  –  in  hình sao mai./.

         Trần Văn Lục

 

 

[i] Di tích lịch sử bến phà Xuân Sơn thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trong hệ thống di tích đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bến phà Xuân Sơn là một trong những trọng điểm ác liệt bị giặc Mỹ tập trung bom đạn ngày đêm đánh phá ác liệt, nhằm ngăn chặn sự tiếp viện của quân và dân miền Bắc cho miền Nam