Đứng trước Cồn Vàng

Đăng lúc: 28-05-2018 8:39 Sáng - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

 

Mầm non sương sớm lung linh

Nắng lên rạng rỡ nụ xinh xóm làng!

Thắp hương đứng trước Cồn Vàng[i]

Rưng rưng nước mắt nghĩa trang anh hùng

 

Thanh niên, bộ đội, dân công

Một thời máu đổ… ánh hồng còn đây!

Yêu sao Nghi Lộc xanh cây

Nhớ ngày máu lửa đất này thân thương

 

Cốn Vàng tạc dạ lòng son

Ai về Cầu Cấm nhớ ơn đời đời!

Máu xương dựng tượng một thời

Thẳm trong đất mẹ hồn người tái sinh…

 

Cháu con dâng tấm lòng mình

Gắn Huy hiệu… ánh quang vinh chói ngời

Ta vào Đoàn, Đội bạn ơi!

Bước theo cha mẹ một thời đạn bom…

 

Cồn Vàng – Cầu Cấm hương thơm

Là lòng liệt sĩ mãi còn nơi đây

Ta trồng thêm một cái cây

Nghiã trang xanh, xanh đất này mẹ ơi!

 

Cồn Vàng sừng sững giữa trời

Cháu con tiếp bước xây đời quang vinh!

Mầm non sương sớm lung linh

Nắng lên rạng rỡ nụ xinh Cồn Vàng!

 

Ảnh: ĐST

 

27/5/2018

Hồ Bá Thâm

 

[i] Nghĩa trang liệt sỹ Cồn Vàng ở  Nghi Lộc, Nghệ An