Đường làng

Đăng lúc: 23-03-2018 10:48 Sáng - Đã xem: 119 lượt xem In bài viết

Trên con đường làng hoa tím vờn bay
Gót nhỏ bên sông gõ vào nỗi nhớ
Khát vọng ngày về, nung nấu lòng tôi …
Long Đan ơi: ngày ấy xa cách rồi

Năm tháng gói khăn, em lấy chồng xa xứ
Ngày tôi về : trống trãi gió ven sông
Dọc theo đường làng cỏ cây xanh lá
Dòng người ngược xuôi bước chân hối hả

Mây dăng dăng , sương nắng dặm dài…
Trên con đường làng , xa lạ dấu chân ai?
Lớp người đồng trang , giờ còn rất ít
Cát bụi ven đường gió bay mù mịt!

Khóc thương thầm , ký ức của ngày xưa!..
Đất quê nghèo bạc phếch nắng mưa
Nhưng bù lại : là tình sâu nghĩa nặng
Mình tôi đi qua một thời xa vắng

Cha mẹ không còn , em khuất nẽo xa!
Hai bên đường làng, mầu hoa tím bay
Ru tôi về lại những tháng ngày
Tóc vờn bóng nắng đường quê mẹ

Vỡ òa khóc : thương nhớ với thời gian…
Xa xăm nghe , nức nỡ mảnh trăng tàn!
Dát mỏng lối về , nhuộm hồn chín đỏ !
Trên con đường làng ,đơn chiếc mình tôi…

NhaTrang :19/3/2018

Trương Hữu Hạnh