Gặp người bạn cũ

Đăng lúc: 25-07-2018 10:15 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

 

Cứ mỗi năm khi tháng Bẩy ùa về

Mình lại đến thăm nghĩa trang liệt sĩ.

Nơi người thân đã về đây yên nghỉ

Và năm nay mừng thấy bạn đã về.

 

Nhớ tuổi thơ, cùng đuổi bướm bờ đê

Bắt chuồn ông! Mang về cho cắn rốn.

Ôm cây chuối, tập bơi ao nhào lộn

Đã đôi lần hai đứa uống nước no.

 

Sớm tối cùng bạn bè chơi đủ trò

Hết đáo lại khăng, lò cò, trận giả.

Mình quân xanh, nhường bạn giành quân đỏ

Vờ vượt rào, hái trộm quả khao quân.

 

Vừa lớn lên! Đất nước: lửa chiến tranh

Bom đạn Mĩ! Bao đau thương tang tóc.

Mình và bạn! Tạm xa rời trường học

Xếp bút nghiên! Súng, ba lô: hành quân.

 

Bạn bộ đội! Mình thanh niên xung phong

Vào Trường Sơn, cùng Đoàn 559.

Mình mở đường! Bạn thông tin hữu tuyến

Mình Trường Sơn Đông! Bạn Trường Sơn Tây.

 

Trong một lần, lên trọng điểm nối dây

Bạn hy sinh! Đèo Văng Mu nào đó.

Hòa bình về! Mình luôn thăm bố mẹ

Cứ than hoài! Sao nó mãi không về.

 

Mới gần đây! Đội quy tập báo cho

Tìm thấy bạn, đủ cả tên, quê quán.

Bố mẹ mừng! Nhờ người thân đi đón

Đưa bạn về quê, yên nghỉ nơi đây.

 

Bạn đồng môn từ nay lại xum vầy

Dẫu không như ngày chăn trâu đuổi bướm.

Bạn còn mãi, tuổi thanh xuân tươi đẹp

Mình bẩy mươi rồi, tóc bạc thời gian.

 

Xin nghiêng mình, thắp cho bạn nén nhang

Lòng vời vợi! Cảnh chuồn chuồn cắn rốn.

Dưới ao làng, cả hai cùng lặn ngụp

Bám cọc rồi! Sặc sụa vẫn cười vui.

 

  Nghĩa trang: Kim Trung – Văn Lang, 24/7/2018.

  Hà Đỗ Tú. HV Hội VHNT TS. CTV Hội cựu TNXPVN.