Lời mẹ ru

Đăng lúc: 22-07-2018 5:10 Chiều - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Chiều trong góc nghĩa trang
Bà mẹ quê bên mộ con mình 
Ngồi đốt nén nhang thơm 
Mắt mẹ quê nhìn vào xa xăm

Ngày thơ bé con chơi 
Con đùa vui bên mẹ suốt ngày 
Rồi con sốt con ho 
Thức cả đêm ví dầu ầu ơ

Trong mắt mẹ con vẫn còn bé 
Đi muôn phương vẫn nhớ ngày thơ 
Nhớ cơm nhà nhớ nồi kho cá 
Nhớ canh chua đồng lúa nương khoai

Con lớn lên băng rừng vượt suối 
Đi xung phong tuổi trẻ sục sôi 
Bên đồng đội nắm chặt tay súng 
Giữ biên cương mảnh đất quê mình

Chiều nghe tiếng mẹ ru 
Vọng vào tim nghe mà nao lòng 
Nhìn di ảnh con yêu 
Mắt mẹ quê sáng lên tự hào.

 

Trần Việt Sơn