Lửa, Máu và Hoa

Đăng lúc: 02-01-2018 10:05 Chiều - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

LỬA

 

Lửa cháy nhà tôi

Không phải một lần, rồi đã bao lần nữa

Gió nam lào cả làng lửa-giữa trời xanh

Ngày đêm trong hầm, súng vẫn nổ cầm canh

Mấy mẹ con tôi – ko biết lúc nào ngoài tầm đạn pháo…

 

MÁU

 

Máu đổ quê nhà Cha tôi đã hy sinh

Sau 68 Chú tôi mất không chỉ một mình

Em tôi cụt một chân, đứa em nữa cả hai chân

Tôi thoát chết trong gang tấc, hơn chín mười lần như thế

Lứa học trò quê tôi ra đi quá dễ

Trong đầu tôi đọng lại… để như phim

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

HOA

 

Sau chiến tranh tôi thấy thật nhiều hoa

Hoa tặng cho ai và ai đi tặng

Bao nhiêu người kính cẩn nghiêng mình và im lặng

Giây phút tri ân: Hoa nhuộm Máu trong lòng

Vẫn có kẻ thong dong ung dung tự tại

Hút máu các linh hồn gây hiểm họa tương lai

Nước mắt trào ra…

Tôi không thể viết dài.

Kim Trọng- sáng 23/7/2017