Nhớ em gái Đồng Lộc

Đăng lúc: 09-08-2017 8:00 Sáng - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

 

Kính tặng các anh chị TNXP

 

 

Đã lâu rồi mà em vẫn hai mươi

Vẫn vẹn nguyên vẫn là trinh nữ

Vẫn đẹp tươi bên trang lịch sử

Tóc vẫn dài màu áo trắng tinh khôi

 

Gió rừng về, vằng vặc trăng đêm

Em giặt áo hay còn xem trang vở

Đạn xé bom cày, cay còn ướt nhựa

Cơm nấu chưa ăn lại tất tưởi lên đường

San lấp hố bom, tải đạn, chuyển thương

Bụng đói cồn cào, vẫn cười, vẫn hát

Nhớ cánh tay em, căng tròn trắng nõn

Làm cọc tiêu, mảnh vải dù ôm gọn

Tấm thân gầy, thức trắng đêm thâu

 

Đất nước hoà bình, em đi quá lâu

Bia mộ em vẫn ngời sắc nắng

Đến thăm em dòng người im lặng

Cắn môi, nước mắt chảy vào trong

 

Nhớ thương em sâu thẳm trong lòng

Muốn nhìn em mà không sao thấy được

Noi gương em, hàng triệu người tiếp bước

Bảo vệ quê nhà, đất nước yêu thương

Dù đi đến đâu, khắp mọi nẻo đường

Vẫn nhớ tóc em thoảng hương bồ kết.

Chu Thị Minh (bút danh: Thu Minh)
Hội viên hội cựu TNXP phường Cốc Lếu, TP Lào Cai tỉnh Lào Cai