Mẹ ơi mấy lời con để lại!

Đăng lúc: 02-01-2018 10:11 Chiều - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Đêm nay con bước ra đi

Mẹ thương em mến nghĩ gì về con

Trời Đông gió thổi lên non

Con đi theo bước cha con dẫn đường.

 

Đêm nay bãi cát thấm sương

Tim con thấm nặng tình thương quê nhà

Hàng khoai đám lúa đàn gà

Vừa đi vừa nhớ thiết tha vô cùng.

 

Chiều qua quân giặc đi lùng

Nhà ta mớ lúa lũ khùng cướp đi

Bát cơm trên miệng còn gì

Em thơ mẹ yếu ta thì nghĩ sao?

 

Ông bà nội ngoại tuổi cao

Gia đình trong cảnh biết bao ngặt nghèo

Quê hương ngàn ký tóc treo

Gom dân lập ấp địch gieo thảm sầu.

 

Chiều qua nắng nhẹ Phú Phong[i]

Con đành nuốt lệ ngắm nhìn làng quê

Gặp em bao nỗi não nề

Anh ơi anh nhận số tiền mẹ cho!

 

Nhìn em nước mắt mưa to

Nghẹn lời anh chẳng dặn dò được chi

Em về nói mẹ anh đi

Tham gia chống Mỹ biết khi mô về!

 

Mẹ và em ở lại làng quê

Ruộng vườn sinh sống mọi bề lo toan

Các em là phải cho ngoan

Cha mình ở dưới suối vàng giấc ngon!

 

                                                                                       Mùa Đông năm 1969

                                                                                            VŨ TRỌNG KIM