Sử vàng lưu mãi tên em

Đăng lúc: 15-03-2018 10:57 Sáng - Đã xem: 43 lượt xem In bài viết

 

Em là thanh niên xung phong

Sức xuân phơi phới máu hồng sục sôi

Mười sáu, mười bảy tuổi đời

Xung phong tình nguyện ra nơi chiến trường

 

Hy sinh gian khổ coi thường

Đào bom, xẻ núi, mở đường xe qua

Cung đường trận địa là nhà

Đèo Pu Lai Nhích, bến phà Xuân Sơn

 

Bầu Bàng, Dầu Tiếng. Truông Bồn

Ngã ba Đồng Lộc mãi còn lưu danh

Mười cô gái tuổi xanh duyên dáng

Đã hy sinh dũng cảm ngoan cường

 

Bình yên cho những cung đường

Chiến trường kêu gọi, hậu phương đáp lời

Mặc cho đạn réo, bom rơi

Vẫn vang tiếng hát yêu đời “xung phong”

 

Núi Nhồi, đường Một chung lòng

Bông Trang, Nhà Đỏ chiến công lẫy lừng

Hàm Rồng đất thép anh hùng

Máy bay địch réo, bom rung pháo rền

 

Cổng trời pháo sáng đêm đêm

Con đường Quyết Thắng ghi thêm sử vàng

Ôi! Lịch sử bước sang trang mới

Đất nước, quê hương phơi phới tự hào

 

Những người con của phong trào

“Xung phong tình nguyện” tiếc nào máu xương

Bám cầu, bám chốt, bám đường

Giao thông, thông suốt chiến trường đợi ta

 

Tổ quốc thống nhất một nhà

Sử vàng truyền thống em là “xung phong”

Đã cùng cả nước góp công

Trung thành với Đảng, một lòng vì dân

 

Ra đi không tiếc tuổi xuân

Hiến dâng Tổ quốc, góp phần đẹp tươi

Tự hào thay tuổi “hai mươi”

Chiến công lừng lẫy chói ngời vinh quang

Theo dòng lịch sử sang trang

Vẫn còn lưu mãi sử vàng tên em!

 

Mai Quý Trâm

Hội Cựu TNXP xã Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình