Tháng Bảy

Đăng lúc: 27-07-2019 5:55 Chiều - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

 

Ảnh: Internet

 

Tháng bảy rồi sao anh không về?

Là khắc khoải trong lòng

Là nhớ thương khôn tả!

 

Em nhìn trong màn đêm thăm thẳm

Bóng áo xanh ẩn mình trong những hàng cây

Của ngút ngàn Đồng Bưng[i]

Cánh đồng lòng chảo

Nơi đã lấy đi

Hàng nghìn con người từ hai chiến tuyến

Cối xay thịt của tử thần

Không ai có thể vượt qua để trở về quê với mẹ!

 

Trong mười sáu nghĩa trang Long An

Trên những dòng bia

Của hàng nghìn liệt sỹ

Tên của anh

Khắc nơi nào không rõ

Hay nấm mộ vô danh

Hay trong miếu thờ của bà con nơi đó

 

Anh ở đâu, ở đâu?

Vẫn biết rằng nơi đâu cũng là đất mẹ

Và tận cùng nơi đó

Những nén tâm hương vẫn sáng ấm hương trầm

 

Em mong được đặt chân nơi anh ngã xuống

Cảm nhận gặp anh một lần

Dẫu không thể đưa anh về với mẹ

Em cũng thỏa nỗi lòng mong đợi

Nhưng tháng bảy rồi, em không hoàn thành tâm nguyện!

 

Anh, hãy cho em gặp anh

Trong giấc mơ thôi, trong cơn gió thoảng….!

 

Tháng bảy rồi…

Cả nước hướng về ngày 27/7

Em nguyện cầu cho anh

Và hàng nghìn người con đất Việt!

Yên giấc ngàn đời cho màu xanh đất nước

Cho tiếng em thơ ca hát hàng ngày!

 

Và:

Các anh hoà trong nắng ấm quê hương!

26/7/2016

Cỏ Mật


[i] Vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác (thường có ở miền Nam). Giấy báo tử ghi “Hy sinh ở Đồng Bưng, Long An)

26/7/2016

Cỏ Mật