Bộ đội và TNXP họp bàn phương án bảo vệ Truông Bồn. Ảnh tư liệu
Mười ba anh chị những tấm gương[i]
Huyền thoại Truông Bồn mãi vấn vương
Tuổi trẻ sống mặt đường bám trụ
Thanh xuân chết dũng cảm, phi thường
Giặc Mỹ điên cuồng bom tứ phương
Anh chị bám trụ với con đường
Chỉ còn giờ nữa ngừng bom đạn
Mà phải ra đi nặng tình thương
Năm chục năm rồi bạn gió sương
Chuông chiều vang vọng giữa quê hương
Tượng đồng bia đá lưu danh mãi
Thế hệ mai sau hiểu chiến trường
Năm chục năm qua một chặng đường
Giờ đây đồng đội mái đầu sương
Cái thời tuổi trẻ xông ra trận
Đất nước thanh bình rạng ánh dương
Khấn:
Cúi đầu chắp vái tình sâu
Nhất tâm trì tụng dài lâu thiên đàng
Ra về lòng những ngổn ngang
Tình sâu nghĩa nặng cưu mang suốt đời
Nôm na xin gửi mấy lời
Nhờ trăng cậy gió về nơi cửu tuyền
Hàng năm trên khắp mọi miền
Thánh Mười, ba mốt Truông Bồn chuông ngân
Đồng đội xa, đồng đội gần
Nén hương khói tỏa trầm luân bồi hồi
Lê Nguyên Tứ
Cựu TNXP tháng Tám Thủ đô
[i] 5h30 ngày 31/10/1968, 13 trong 14 chiến sỹ thuộc Đại đội 317 Tổng đội TNXP Nghệ An đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng đất Truông Bồn lịch sử, ngay trước khi lệnh ngừng ném bom hoàn toàn miền Bắc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 1968.