Con về xin mẹ làm dâu

Đăng lúc: 27-12-2019 10:35 Sáng - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

Tặng chị em cựu TNXP Việt Nam

 

Con về xin mẹ làm dâu

 Bốn mươi năm một nỗi đau nhạt nhòa

 Để nghe tiếng cháu gọi bà

Bao năm nơi chiến trường xa trở về

 

 Giữa đạn bom…giữ lời thề

 Lỡ thì con gái một bề nuôi con

Anh hy sinh giữa Trường Sơn

 Cho em giọt máu lớn lên từng ngày

 

 Tình đồng đội ấm bàn tay

Nuôi con thơ giữa vòng vây quân thù

 Máu anh nhuộm đỏ sắc cờ

Em như hóa đá vọng phu chờ chồng

 

Hòa bình một dải non sông

Dù không pháo cưới rượu nồng trầu cau

Đường xa mưa nắng dãi dầu

Con về xin mẹ làm dâu quê nhà

 

Dẫu rằng cũng một đời hoa

Bát canh rau với quả cà mẹ ơi

 Em như hòn đá mồ côi

Chiến tranh xô lệch mảnh đời đôi ta

 

Tóc xanh nay đã kết hoa

Tang lòng trắng cuộc chia xa bất ngờ

Hắt hưu một ánh đèn mờ

Nuôi con lòng vẫn mãi chờ đợi anh….

 

Xuân Đức và Lưu Sỹ Mùi
Hội NNCĐ Da cam Thái Nguyên