Suốt cuộc đời tìm nhau

Đăng lúc: 06-06-2023 10:44 Sáng - Đã xem: 117 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Khi Tất Thành dúi vào tay Út Huệ

Chiếc lược ngà kỷ vật thủa mẹ trao…

Rằng anh ra đi không hẹn ngày trở lại

 

Nghẹn ngào…

 

– Còn sống trở về thì hãy tìm nhau

Lời Út Huệ lắng vào trong tim óc

Thành nhìn xa xăm gió… im phăng phắc

 

(Cuộc chia ly không phải đi tìm hạnh phúc lứa đôi

Mà đi tìm độc lập tụ do cho dân tộc

Hạnh phúc cho đồnmg bào

Ôi thân này không còn là của mình tôi!)

 

– Chúc em sẽ hạnh phúc… xin đừng đợi anh

Hai mái đầu xanh như quyện vào lặng lẽ…

Chân trời lãng đãng xa xăm

 

Ôi cuộc chia ly đầu thế kỷ

Bến Nhà Rồng sắc hồng khắc mãi vào tim

– Còn sống trở về hãy gắng đi tìm

                    Trái tim Bác đã đi tìm suốt cuộc đời khi trở về đất nước

 

Chia cắt Bắc – Nam chia đôi ước nguyện lời nguyền!

Bông Huệ trắng bao lần thao thức

Trông trời Nam trong trái tim Người

Phút cuối đời Huệ Trắng vẫn chẳng ngoai nguôi!

 

Út Huệ cũng suốt cuộc đời đi tìm Bác

Trái tim ai thầm nhắc đã bao lần thổn thức

Ai trong đêm thâu và bao lo toan đất nước nhân quần!

Ai trong cô đơn mênh mang chùa lạnh bóng…

 

Đã một lần Út Huệ nghe tin

Nguyễn Ái Quốc- Tất Thành mất ở Hồng Công

Út Huệ vào chùa gửi hồn nơi cửa Phật

Khấn vái cho linh hồn Tất Thành siêu thoát…

 

Có ngờ đâu Cách mạng Tháng Tám cờ bay

Nguyễn Tất Thành thành Hồ Chí Minh lãnh tụ

Hình dáng ấy, đôi mắt ấy ai hay

Đêm thao thức và đi tìm trong ảo vọng…

 

 Nhịp cầu Hiền Lương vẫn cắt chia năm tháng

Đôi bên chỉ thầm nhắc về nhau

Mây trắng lang thang

Mây trắng bạc đầu…

Cả Miền Nam đang đợi…

 

– Còn sống trở về thì hãy tìm nhau

Ôi tìm suốt cuộc đời mà chưa thể gặp

 

Trong giấc mơ nào thần giao cách cảm

Càng thương Người… hai nửa vầng trăng!

 

Dưới đáy va li vẫn lặng lẽ chiếc khăn

Trong túi áo nao mân mê chiếc lược

Bông Huệ Trắng nối những nhịp cầu

Nhịp yêu thương nối hai đầu thế kỷ

Hai nửa vằng trăng yêu da diết thế

Chưa bao giờ trở lại bên nhau…

 

Út Huệ – Tất Thành có gặp ở kiếp sau

Hai người đã trở về

Chắc mãi ở… bên nhau!

Thế giới người hiền bình an mãi mãi

 

Và Bông Huệ Trắng hiển hiện một tình yêu nhiệm màu

Gửi tình yêu vào mênh mông hương sắc

Ở một miền không gian khác

Út Huệ – Tất Thành có chụm đầu vào mái dừa xanh biếc…?

Sài Gòn ơi!

 

Ngày 7/5/2023

HỒ BÁ THÂM