Đẹp mãi tình đồng đội

Đăng lúc: 01-07-2024 9:01 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Hướng tới kỷ niệm ngày Truyền thống LLTNXP 15/7, Tỉnh hội Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền hơi toàn tỉnh. Sáng tinh mơ ngày 25/6/2024, hơn 10 đoàn xe ùn ùn chở các vận động viên và cổ động viên với những trang phục đủ màu rực rỡ và mái tóc bạc phơ của 13 huyện, thành, thị đổ về Nhà thi đấu Thể dục thể thao của tỉnh. Có trên 150 vận động viên U70 và cổ động viên với những trang phục đủ màu rực rỡ và mái tóc bạc phơ.

   

Giải đấu được chia thành 4 bảng đấu vòng tròn tính điểm, chọn 4 đối xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết. Kết quả, đội bóng chuyền hơi thành phố Hà Tĩnh đạt giải nhất, đội Can Lộc đạt giải nhì, Thạch Hà và huyện Kỳ Anh đồng giải ba và 8 giải khuyến khích

Kết quả giải đâu chỉ ở việc đạt giải, mà là một sân chơi đầy ý nghĩa, thực hiện cuộc vận động “tuổi cao gương sáng” của Trung ương Hội phát động, đồng thời làm nổi bật hình ảnh đẹp đẽ anh hùng của những người lính mở đường năm xưa, nay dù đã trở thành ông lão, bà lão vẫn lạc quan, yêu đời, rèn luyện thân thể để sống vui sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo.

Mặt khác giải đấu còn là cơ hội cho đồng đội, bạn bè được gặp nhau sau những ngày xa vắng.

Cảm xúc mãnh liệt về cuộc hội ngộ thể thao này, tôi làm bài thơ “Đẹp mãi tình đồng đội” xin được gửi báo hội và các đồng chí đồng đội thân yêu

ĐẸP MÃI TÌNH ĐỒNG ĐỘI

 

Ta gặp nhau nơi tuyến đầu đánh Mỹ

Lính mở đường, vang dậy Trường Sơn

Bao tháng ngày, bom xối, đạn tuôn

Giữ mạch máu giao thông xuyên tới

 

Nhạt muối vơi cơm, rau rừng nước suối

Tải đạn chuyển lương, bươn chải dặm trường

Đồng đội bên nhau, gắn kết yêu thương

Cùng chia sẽ, buồn vui, sướng khổ

 

Tim ngừng đập, máu bạn mình có đổ

Quyết bền gan, vượt mọi thác ghềnh

Mặc đèo cao vực thẳm chênh vênh

Với sức trẻ đạp bằng tất cả

 

Nhớ những lúc san ngầm lát đá

Phá bom mìn, sạch tuyến thông xe

Trong đêm đông, hay giữa nắng hè

Tiền tuyến gọi sẵn sàng có mặt

 

Nghĩa cả, cao sâu, tình đời gắn chặt

Mặn nhạt, đầy vơi, sống chết đã từng

Thấm đậm tình người, son sắt thuỷ chung

Sông cạn, đá mòn, chẳng nào quên được.

 

Ngày hoà bình, thống nhất đất nước

Ta lại “lên đường” toả đến muôn phương

Đứa về quê, đứa đến học đường

Đứa giao thông, đứa vào thương nghiệp

 

Quỹ thời gian và dòng đời chảy xiết

Người gặp may cuộc sống đề huề

Người phận rủi bộn bề khốn khó

Luật hoá sinh vận hành đây đó 

Đứa vĩnh hằng về với tổ tiên

Đứa tóc sương chân bước ngập ngừng

Đứa lên cố, đứa ông bà nội ngoại

 

Tuổi càng cao, lòng càng đầy hăng hái

“Ba xung phong” tựa những ngày nào

Văn nghệ, chuyền hơi … chân thấp chân cao

Vẫn “nghinh chiến” như ngày trai trẻ

 

Cảm ơn Hội tạo ra tình thế

Gặp lại nhau, hưởng “dư vị cuộc đời”

Linh xung phong gương cứ sáng ngời

Đạo nghĩa, nhân văn như lời Bác dạy

 

Được tái ngộ cho hồn ta trẻ lại

Bảy tám mươi xuân – xuân vẫn tái hồi

Đẹp mãi tình đồng đội của ta ơi./.

Một số hình ảnh khác 

Hà Tĩnh, ngày 26/6/2024

Võ Tá Lý 

Nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh hội Hà Tĩnh