Ảnh internet
Anh đưa em về thăm người chồng cũ
Thấy em về, người chồng cũ thẫn thờ
Đưa mắt nhìn em, nhìn anh như muốn hỏi
Em giới thiệu luôn – anh ấy là chồng em bây giờ!
Người vợ sau, niềm nở pha trà
Nâng chén mời mọi người xơi nước
Rồi nói với chồng mình – hôm trước
Em tình cờ gặp chị ấy và nói bệnh của anh
Người chồng cũ ánh mắt long lanh
Bùi ngùi như là muốn khóc
Ôi đã lâu lắm rồi chúng mình không gặp
Nay Huệ về thăm, cảm ơn Huệ rất nhiều!
Tôi cảm ơn anh, anh đã làm một điều
Những người đàn ông chưa ai làm được!
Anh đưa vợ anh về thăm tôi – người chồng trước
Có lẽ với tôi như thể là mơ!
Tưởng Huệ hận tôi cho đến chết
Tình duyên ta từ ngày chia ly đã không còn
Và đã lâu rồi chúng ta đã danh ai phận ấy
Chẳng còn gì lưu luyến tơ vương!
Thôi chuyện cũ cứ cất vào kho cho mạng nhện phủ lên
Không còn tình vợ chồng, còn tình người nữa chứ
Em về thăm anh, vợ anh niềm nở
Đấy – giữa hai người phụ nữ chúng em có gì đâu!
Chuyện giữa bốn người đằm thắm, vui vẻ với nhau
Sự gặp gỡ của chúng ta, cứ như là cổ tích
Cảm ơn Huệ – cảm ơn anh – người không thân thích
Lại thăm tôi lúc bệnh trọng – còn hơn cả người thân.
Chúc Huệ và anh hạnh phúc – Tôi tin tôi sức khỏe sẽ khỏe lên
Có dịp tốt tôi mời anh và Huệ về nhà tôi chơi, ta nhâm nhi chén rượu
Huệ nhìn tôi nhận lời – nhưng anh khỏe lên sau hãy liệu
Rồi bắt tay nhau vui vẻ – vợ chồng tôi xin phép ra về.
Người chồng cũ khỏe mạnh hơn thật ai cũng không ngờ
Lại như ngọn đèn bùng cháy lên rồi vụt tắt!
Tôi lại đưa em về thắp cho người chồng cũ nén hương thơm
Trong tang lễ ai cũng rơi nước mắt!
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh phường Trung Thành TP Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên