Với Cùa

Đăng lúc: 30-09-2025 9:25 Sáng - Đã xem: 291 lượt xem In bài viết

“Xứ Cùa” là một thung lũng nhỏ nằm trên đỉnh Trường Sơn, đất đai phì nhiêu, khí hậu rất đặc trưng

 Ngược đèo tôi đến với Cùa[1]

Bâng khuâng thưở ấy như vừa mới đây

 Một vùng đồi núi ngất ngây

Hương rừng, hương đất cầm tay hương đời

 Quanh co mấy nẻo cổng trời

Chợ Cùa nhộn nhịp dòng người bán mua

 Con đường đất đỏ ngày xưa

Còn in vó ngựa phò vua xây thành

 Mẹ nghèo mái lá nhà tranh

Chắt chiu khoai, sắn để dành nuôi anh

 Đất này Mai Lộc chè xanh

Mai Đàn thơm, mít níu tình ngược xuôi

 Đung đưa hoa nắng tiếng cười

Dáng em năm tháng chẳng nguôi ngoai lòng

 Thẹn thùng dấu giữa má hồng

Tình yêu dấu giữa tấm lòng duyên quê

 Lên Cùa anh chớ vội về

Rượu nồng em rót trăng khuya lên đồi.

 Đà Nẵng, 9/2025

Đậu Trung Thành


[1] Vùng Cùa là tên gọi quen thuộc cho một khu vực ở huyện Cam Lộ cũ, tỉnh Quảng Trị, bao gồm hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa, nổi tiếng với đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ và các sản vật đặc trưng như tiêu, chè, mít ngọt, cùng với các di tích lịch sử như “kinh đô kháng chiến” Tân Sở. Nơi đây năm 1885, Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi lên xây dựng thành Tân Sở thảo Hịch Cần Vương kháng Pháp.