
Ngầm Rinh khi chưa được xây cầu. Ảnh: Tư liệu
Hôm nay tôi xin kể
Câu chuyện về ngầm Rinh
Ở Trung Hoá quê mình
Một thời “tọa độ lửa”
Một thời thù chất chứa
Người xông pha chiến trường
“Sống bám cầu, bám đường
Chết kiên cường, anh dũng”
“Ka Tang rồi Khe Núng[1]
Bom đạn thật là kinh
Vượt qua khỏi Ngầm Rinh
Mới biết mình còn sống”
Con đường mòn chạy vòng
Eo Chẹt[2] núi đá vôi
Rào Dác Cái[3] chảy xuôi
Nên Ngầm Rinh hiểm yếu
Vì miền Nam thân yêu
Lớp lớp người tiếp nối
Ngày đêm bom Mỹ dội
Đau thương lắm con đường!
Một ngày ngút căm hờn
Tháng 7 năm 67
Đoàn xe qua nơi ấy
9 người đã hy sinh
Mộ các anh được táng
Dưới núi đá Ngầm Rinh
Trên mảnh đất quê mình
Hương hồn vương đâu đó
Sau này mộ tập kết
Về nghĩa trang Đồng Lê
Nay hồ sơ ai biết?
Thông tin vẫn chưa về
Ngầm Rinh được công nhận
Là di tích Quốc gia
Bia đá đã dựng ra
Nhưng nghĩ chưa tương xứng
Nghĩ đến việc xây dựng
“Khu di tích” tâm linh
Xứng đáng với hy sinh
Của cha anh một thuở
Rục Mòn còn trăn trở
Hồ Yên Phú trong xanh
Làng quê đẹp yên lành
Phim King Kong từng đến
Tự hào có trận chiến
Cồn Cao chính là nơi
Quân dân ta bắn rơi
Máy bay thứ ba ngàn
Thiết nghĩ việc cần làm
Tôn tạo điểm ngầm Rinh
Để kết nối tâm linh
Với tiềm năng du lịch
Để giáo dục truyền thống
Cho thế hệ mai sau
Cùng nhắc nhở lẫn nhau
Đừng quên người ngã xuống
Máu anh chị không uổng
Tô thắm mảnh đất này
Còn lưu giữ nơi đây
Chiến công và chứng tích
Trung Hóa mình yêu thích
Ơi mảnh đất kiên trung
“Ra ngõ gặp anh hùng”
Người chịu thương chịu khó
Thơ tiếng lòng vậy đó
Viết ra lòng thảnh thơi
Ngầm Rinh oanh liệt ơi
Đừng rơi vào quên lãng!

Cầu Khe Rinh được xây dựng khang trang trên đường Hồ Chí Minh.
Nguyễn Cảnh Tuấn
26/1/2025
[1] Ka Tang, Khe Núng gần sát nhau, cũng là một tọa độ lửa trên đường 15 A, cách ngầm Rinh 35km về phía bắc, thuộc Tuyên Hoá.
[2] Eo Chẹt là nơi con đường Mòn đi vòng cung dưới chân núi đá, hẹp, độc đạo hiểm trở, bên núi bên khe, nằm phía Nam con ngầm. Vì thế tiếng địa phương gọi là Eo Chẹt.
[3] Rào Dác Cái tức là khe nước lớn, chảy ngầm trong hang trổ ra rào (“Rào” trong tiếng Nghệ An có nghĩa là sông, ngòi hoặc con rạch nhỏ. Từ này thường được người dân xứ Nghệ dùng để chỉ các dòng chảy tự nhiên có kích thước nhỏ hơn sông lớn, ví dụ như rào Trổ, rào Cái) Nan.









































































