Khúc giao mùa

Đăng lúc: 16-02-2026 4:16 Chiều - Đã xem: 94 lượt xem In bài viết

Mây rụng xuống đất, cây bật mầm xuân

Gió bấc ngủ đầu ghềnh, sóng mệt nhoài, biển lặng,

Bầu trời hửng nắng, rét theo mùa đông đi,

Ríu rít bầy chim ri cắp mùa về xây tổ,

Tạnh rồi cơn “Mưa đỏ”, mẹ têm mưa nắng chờ con.

Còn lại nước non và mẹ mỏi mòn mắt đợi.

Bắc-Nam vui ngày hội “Thống nhất non sông”

Con Lạc, cháu Hồng, chung xây cuộc đời mới.

Bao khát khao mong đợi, Độc lập-Tự do,

Hạnh phúc ấm no, non sông vang khúc hát,

Đồng quê xanh bát ngát, gạo Việt Nam xuất khẩu năm châu.

Khai mỏ quặng, mỏ dầu, làm giàu cho đất nước.

“Chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay”[1]

Tự hào những đổi thay, niềm tin thêm củng cố,

Qua phong ba bão tố, thắm thiết tình quân dân.

Đất nước bước vào xuân, cờ Đảng hồng sắc thắm,

Niềm tin yêu gửi gắm, vững bước đường tương lai,

Nồng thắm sắc đào, mai, khúc giao mùa rạo rực.

          Đà Nẵng, 02/2026

          Đậu Trung Thành

 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


[1] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên nhận định, được Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.