Nói với người em gái xứ Thanh

Đăng lúc: 12-11-2018 8:29 Sáng - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết

Anh có về Thanh Hóa với em không

Cứ lặp lại từng khổ thơ anh đọc

Không trả lời thì trong lòng trằn trọc

Đời lính xưa sao quên được xứ Thanh.

 

Anh ở xứ Thanh lâu lắm rồi nhé em

Lúc đó có khi em còn trong nôi mẹ

Nghe hầy dzô theo điệu hò sông Mã

Lửa thiêng Hàm Rồng rực đỏ trời Thanh.

 

Anh đã từng ở Hậu Lộc – Quảng Xương

Đền bà Triệu thời ngổn ngang tượng đổ

Bắt ốc mút! Nơi Sầm Sơn sóng vỗ

Kể từng ấy nơi! Em có tin không.

 

Bao đồng đội Thái Bình còn nằm lại xứ Thanh

Những cái chết đã hóa thành bất tử

Giờ còn lại tượng đài Đông Hưng – Thành phố

In dấu mười ba liệt nữ Thái Bình.

 

Đã lâu rồi anh không về lại xứ Thanh

Cũng vài lần qua nhanh trên quốc lộ

Tuy bây giờ không còn ai níu nữa

Anh vẫn nặng lòng nơi tuyến lửa xứ Thanh.

 

 Hà Đỗ Tú, 8/11/2018.

 Hội viên Hội VHNT TS.

 CTV Hội Cựu TNXPVN.