Đợi chờ

Đăng lúc: 26-07-2019 3:35 Chiều - Đã xem: 32 lượt xem In bài viết

Ảnh: Internet

 

Lặng thinh bia mộ xếp hàng

Như ngày nhập ngũ dọc ngang chỉnh tề

Hương mờ khuất bóng u mê

Chị tìm anh giữa não nề nhân gian

 

Ngày đi hẹn ước quan san

Ngày về dang dở cỗ bàn vu quy

Ngày đi má tóc dậy thì

Ngày về bia mộ chỉ ghi chữ chờ[i]

 

Chị ngồi giữa nỗi ơ hờ

Tay run ngực ép lệch bờ vai nâu

Đất sâu chờ phép nhiệm màu

Tiểu sành đợi cốt, cau trầu đợi vôi

 

Tử quy[ii] xin hót một lời

Thành câu giã bạn ở nơi anh nằm

Trường Sơn khuyết những đêm rằm

Còn bao cánh võng treo trăng không về[iii]

 

Thôi thì thắp nén hương quê

Khấn lời hẹn cũ gửi về hồn anh

Nguyện chung nốt bước quân hành

Chị choàng lên mộ màu xanh thuở nào

 

Gió đồi hoang bỗng lao xao

Hình như anh dậy từ hào đất nông

Thương em tàn kiếp má hồng

Anh về lắp mảnh âm dương thành vòng

25/7/2019

Việt Phát

 


[i] Cả nước có 300.000 liệt sĩ chưa tìm được danh tính…

[ii] Từ quy là loài chim thường sống theo cặp. Đôi chim ngày đi cùng nhưng cứ đêm đến là lạc gọi nhau. Nhà văn Nguyễn Đình Thi trong bài chào mừng Đại hội 4 các nhà văn Liên Xô năm 1967 cho rằng: Ở miền rừng núi chúng tôi, có một giống chim gọi là từ quy. Các ông bà già bảo rằng có đôi người yêu ngày xưa bị kẻ gian ác ngăn cấm không lấy được nhau, đã hóa thành giống chim ấy. Cho nên đến tận bây giờ, cứ đêm đêm người ta nghe thấy những con chim từ quy gọi nhau từng đôi, một con ở đầu núi này, một con ở đầu núi khác, suốt đêm đôi chim tìm gọi nhau cho đến sáng thì mới gặp nhau

[iii] …và 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt