Sáng tác trong chuyến thăm chiến trường xưa (phần 2)

Đăng lúc: 27-12-2019 9:20 Chiều - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

1)   THĂM MỘ VUA SĂN VOI

Cả đời thuần hóa chúa rừng xanh

Nay mộ Vua xây chốn đất lành

Nhất đẳng Tây Nguyên đồn khắp nẻo

Iêng hùng một thuở tiếng lừng danh

Riêng người bắt được hai mươi tám (voi)

Trong số mấy trăm chú trưởng thành

Xứ sở cồng chiêng cùng bộ tộc

Thờ Vua thuần hóa chúa rừng xanh.

 

2)   THẦN DƯỢC AMA KÔNG

Ở đâu cũng có thuốc A Kông

Quảng cáo rùm beng uống sướng chồng

Khối lượng như nhau, nơi một giá

Chắc gì đúng biệt dược hay không

Nghĩ đi trăm mối thua người bán

Ngẫm lại băn khoăn tự hỏi lòng

Trí tuệ khách hàng nên thông thái

Chớ rồi tiền mất ỉu xìu trông.

 

3)   THĂM BẢN ĐÔN

Thăm thú Bản Đôn thấy chúa rừng

Suối ngàn róc rách nhạc T’rưng

Nam thì muốn thế (cưỡi voi) Vua Lê Lợi

Nữ thử xưng Hầu cháu Cụ (bà) Trưng

Vài phút lên ‘Voi’ oai tí tẹo

Khứ hồi xuống ‘chuột’ mất hai cưng (hai trăm)

Để xèng mua váy Ê Đê vậy

Về nịnh “hà đông” cưỡi mấy vòng.

 

4)   QUA CẦU TREO BẢN ĐÔN

Về Buôn Đôn trải nghiệm cầu trèo

Dù thích hay không vẫn phải leo

Lắt lẻo đu đưa hơi sợ tí

Tròng trành chóng mặt dấn chân theo

Qua rồi vượt được Sê Rê Pốc

Mới thấy mình như chú khỉ leo

Ấy vậy khi về lòng sảng khoái

Muốn mình ở lại mãi “cầu trèo”

 

5)   TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG BUÔN MÊ

Ngã sáu nơi này vẫn đẹp nguyên

Tượng đài Chiến Thắng, ngước nhìn lên

Xe tăng hiện đại đang đà tiến

Chiếc nỏ thô sơ hướng chỉ thiên

Đắk lắk Buôn Mê màn tử huyệt

Lệnh ban “thần tốc” các vùng miền

Thiết xa tám chín mươi (890) vinh dự

Hai Tướng[i] từ đây được phất lên

 

6)   THĂM BẢO TÀNG CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

Bảo tàng các Bộ tộc Tây Nguyên

Đủ thứ buôn làng được xếp lên

Cung nỏ rựa dao gùi… độc mộc

Tấn tần… từ cổ đến kim luôn

 

Biểu tượng nhà Rông cao vút mái

Nhà Dài Mẫu hệ nối thêm dài

Ê Đê cho đến Ba Na vậy

Truyền hết đời này đến kiếp mai

 

Từ thuở hoang sơ và hiện tại

Cấy trồng chọc lỗ hạt bỏ phơi

Mặc trời mưa nắng hay dông gió

Tới vụ quay về hái lượm thôi

 

Từ chuyện dựng nhà hay cưới hỏi

Thuận theo Mẫu hệ gái mua chồng

Dăm trâu bẩy lợn nhà trai thách

Ở rể “ba con” mới thoát vòng

 

Đàn ông săn bắn ở trong rừng

Hái lượm mang về dịp cuối trăng

Sản vật thừa đem ra chợ đổi

Bao nhiêu thứ quý núi rừng nuôi

 

Bây giờ đã khác trong sinh hoạt

Việc cưới mua chồng chẳng đổi thay

Vùng đất có hai nươi “tộc” sống

Bảo tàng lưu lại ở nơi này.

 

7)   THUNG LŨNG TÌNH YÊU

Thung lũng ai vào cùng mến yêu

Bao nhiêu cảnh đẹp cứ mời khêu

Lướt qua ghi lại còn như thiếu

Muốn lán lại xem chụp thật nhiều

Thế giới kỳ quan thu nhỏ lại

Chim trời thú dữ mắt đăm chiêu

Hoa cười khoe sắc đung đưa gọi

Thung lũng Tình Yêu đến để YÊU.

8)   ĐÊM LỬA TRẠI TÂY NGUYÊN

Đến thăm lễ hội đỉnh Bi Ang

Lửa trại Cồng Chiêng gõ rộn ràng

Một tốp trai buôn che khố đng

Vài cô nữ bản váy vằn mang

Dân làng nhẩy múa như mời gọi

Du khách tham gia đứng nối hàng

Đà Lạt ai về du lịch nhớ

Lên thăm lễ hội đỉnh Bi Ang.

 

9)   THĂM CHÙA LINH PHƯỚC ĐẸP NHẤT VIỆT NAM

Ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam đây

Linh Phước trên Đà Lạt xứ này

Bồ Tát bằng hoa mười tám mét

Sáu trăm ngàn đóa “cúc” vàng xây

Khắp nơi.. tường, tượng đều trang trí

Lấp lánh ve chai được xếp đầy

Hơn chục công trình giành kỷ lục

Ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam đây. 

 

10)                 NGHỀ YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Tần tảo cả đời nhả dãi thôi

Chơi vơi vách đá để xây đời

Ngoài tuy bé nhỏ nhưng mà quý

Trong chứa bao nhiêu chất bổ bồi

Nghề lấy Yến Sào nhiều hiểm họa

Nhưng mang lợi nhuận gấp vàng mười

Giờ còn dùng máy kêu mời gọi

 Dụ Yến bay về để kiếm lời.

 

 

11)                 THĂM THÁP BÀ PO NA GA

Cứ đến Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Tháp Bà sừng sững PóNaGa

Công trình như đã nghìn năm tuổi

Vẻ đẹp hoang sơ tuyệt mỹ mà

 

Vật liệu tháp Chàm khi dựng mới

Vẫn còn bí ẩn vữa xây lên

Tây ta khoa học đang bàn cãi

Chưa giải mã ra thứ kết liền

 

Du khách đến đây ai cũng thích

Những làn điệu hát của người Chăm

Nam thanh nữ tú Cà Om[ii] đội

Uốn dẻo múa mềm cũng chẳng rơi

 

Tới tháp Bà Nha Trang mới thấy

Nơi đây thờ cúng thật tôn nghiêm

Nữ Thẫn xứ sở người Chăm đó

Được họ phụng thờ đã ngàn năm.

 

 

  


[i] Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng và Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên  đều trưởng thành từ xe tăng 980 – nguồn intenet.

[ii] Cà Om: thứ nồi đất dụng cụ đựng nước của người Chăm