Lật đật

Đăng lúc: 21-02-2020 8:58 Sáng - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

Vịn tay vào mấy ngọn gió chiều

Mẹ hái những ngọn nào ngon nhất

Đời của mẹ như con lật đật

Che chiều nào, gặt hái cũng hư không!

 

Mẹ vịn vào nửa cái rét mùa đông

Tự lo hết việc nhà, việc cửa

Nguyện quảy gánh hộ cháu, con lần nữa

Lưng mẹ còng nay lại còng thêm!

 

Bỏ tay vào những việc không tên

Ngược bắc, xuôi nam đúng là lật đật

Cháu chắt ở xa mẹ lo tất tật

Thái cực nào vực mẹ dậy vì con./.

 

                                                                                     Tháng giêng

                                                                                      Canh Tý

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN – TĐMX – Nghệ An