Tâm sự người thanh niên xung phong

Đăng lúc: 12-06-2020 2:39 Chiều - Đã xem: 59 lượt xem In bài viết

 

 

Ầm ầm những chuyến xe qua

Thay cho gà gáy từ xa vọng về

Lâu rồi nhớ cảnh nơi quê

Nằm đây bám chốt lời thề sắc son

 

Trường Sơn những tuyến đường mòn

Xà ben, tiếng cuốc nghe giòn vọng xa

Những đêm pháo sáng làm quà

Soi đường dẫn lối xe ta vượt rừng

 

Ánh đèn pháo đỏ sáng trưng

Đoàn xe tiếp viện nối từng đoàn đi

Gian nan chẳng quản ngại gì

Miễn đường thông suốt hiểm nguy không sờn

 

Ôi đẹp lắm! Dải Trường Sơn

Cho ta tuổi lớn căm hờn từ đây

Chí khí cách mạng tràn đầy

Dù cho thiếu thốn bệnh vây không lùi

 

Trường Sơn nắng cháy mưa dầm

Thoả vòng tay lái vượt ngầm hiểm nguy

Súng đạn, hàng hóa bao bì

Vượt qua những chặng đường đi gập ghềnh

 

Nhờ lòng gan dạ vững bền

Những đôi trai gái đã quên tuổi mình.

31/5/2020

 Vũ Bình