Suy nghĩ về chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 26-09-2020 9:00 Sáng - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

1)  Cả gia đình và toàn dân tham gia chống covid-19

      Sáng ngày mồng một tháng tư

Thủ tướng phát động dân cư mọi nhà

      Cơ quan – xí nghiệp nước ta

Tất cả ở nhà chống dịch tham gia

      Cửa hàng – Siêu thị gần xa

Đảm bảo thực phẩm rau, cà, gạo, tương

      Những nhu thiết yếu thông thường

Luôn giữ đầy đủ, hãy nhường giúp nhau

      Trong nhà mẹ nghỉ mua sau

Còn việc cơm nước con dâu sẵn sàng

      Con gái nghỉ việc cơ quan

Ở nhà buồn chán – mạng lan suốt ngày

      Tin người chết dịch đắng cay

Trong nước, thế giới việc này đáng lo

      Cô giáo ở nhà khằn khò

Chồng đi chống dịch ít lo việc nhà

      Sớm tối ra chốt gần xa

Kiểm tra chống dịch ở nhà cảm thông

      Con nhỏ sớm tối chờ mong

Bi bô đọc sách đợi trông bố về

      Còn tôi sớm tối say mê

Làm thơ chống dịch, nhớ quê hương mình

      Từ khi có dịch phát sinh

Việc nhà – việc nước thúc mình làm thơ

      Ca ngợi từ Tổng Bí Thư

Là Chủ tịch nước tâm tư hơn người

      Thủ tướng Chính phủ ra lời

Kêu gọi cả nước đồng thời nhắc nhau

      Mặt trận tổ quốc chung câu

Người người hưởng ứng trước sau thi hành

      Ra đường bắt buộc hỡi anh

Khẩu trang chống dịch cùng anh sớm chiều

      Tích cực chống dịch bao nhiêu

Mọi người hưởng ứng là điều Đảng mong

      Chính quyền sớm tối long đong

Dân cư trên dưới đồng lòng nhắc nhau

      Ở nhà đừng có đi đâu

Tham gia chống dịch chung câu quân hành

      Để ơn đồng đội áo xanh

Cùng plu trắng bên anh sớm chiều

      Chung tay chống dịch đáng yêu

Mười lăm ngày nữa là điều ước mong

      Khi đó hết dịch trời trong

Đảng cùng nhà nước – trong lòng thảnh thơi

      Dân ca ngợi Đảng hết lời

Nhà nước dốc sức vì người Nam ta

      Mong cho đất nước nở hoa

Mọi nhà chung một bài ca kết đoàn.

 Ngày 01/4/2020

2)  Mong sớm hết dịch

      Mới hết ngày Một tháng Tư

Trôi đi như thể ngày dư, tháng thừa

      Thông tin thế giới nào thua

Còn tin trong nước chạy đua từng ngày

      Hàng nghìn người chết đắng cay

Covid-19 tội này gớm ghê

      Làm sụt kinh tế mọi bề

Lao tâm, khổ tứ người chê, người bàn

      Công ty – xí nghiệp – cơ quan

Gần như đóng cửa, chuyển làm online

      Công nhân nghỉ việc kéo dài

Còn như con trẻ sớm mai đợi chờ

      Phụ huynh trăn trở ước mơ

Mong sớm hết dịch trẻ thơ đến trường

      Thương người chiến sĩ dầm sương

Nhường cơm, sẻ áo, giành giường giúp dân

      Phục vụ cơm, nước góp phần

Trong anh tràn ngập tình thân nước nhà

      Hàng nghìn thầy thuốc gần xa

Cứu chữa người bệnh như là người thân

      Sớm hôm chẳng quản nhọc nhằn

Mong cho người bệnh khỏi nhanh về nhà

      Tình người đẹp tựa bài ca

Đất nước có dịch chan hòa tình thương

      Có người giúp đỡ cân đường

Mớ rau, con cá vấn vương tình người

      Hoa tai, tiền triệu ai ơi

Mẹ già 86 thảnh thơi giúp vào

      Còn bao đơn vị ước ao

Công ty, xí nghiệp ai nào chẳng mong

      Chục tỷ, trăm tỷ, vàng dòng

Giành để chống dịch tấm lòng gần xa

      Ông người Quảng Trị quê ta

Bán đất ủng hộ ông là tấm gương

      Tình người trải rộng lẽ thường

Người nhiều, người ít để nhường giúp nhau

      Đến ngày hết dịch chung câu

Nghĩ ra mới thấy nghĩa câu ân tình

      Ơn Đảng – Nhà nước hết mình

Ra sức chống dịch anh minh công thành

      Đất nước trở lại mầu xanh

Ơn người chống dịch, ơn anh ở nhà

      Mỗi người là một câu ca

Cả nước chung một mái nhà tình thân.

Ngày 02/4/2020

3)  5000 bộ đội biên phòng tham gia chống covid-19

 

      Nhiệm vụ bộ đội biên phòng

Giữ yên bờ cõi ngày dòng, đêm thâu

      Bất ngờ COVID từ đâu

Dân khắp thế giới vượt cầu, qua biên

      Chạy chốn vùng dịch mọi miền

5000 bộ đội vùng biên lao vào

      Kiểm dịch trên bộ non cao

Ven biển rộng lớn ai vào kiểm ngay

      Say xưa công việc đêm ngày

Phục vụ chống dịch hăng say sớm chiều

      Nhường cơm, sẻ áo, thân yêu

Phải nhường doanh trại, ngủ lầu đêm sương

      Nơi ngủ kiếm đâu ra giường

Chăn, áo đều thiếu gió sương biên thùy

      Hai tháng chống dịch kiên trì

Bỏ cả thể dục, nhớ gì người yêu

      Ba mươi đám cưới mĩ miều

Vẫn đang để ngỏ anh yêu chưa về

      Bạn gái ở quê xin thề

Khi nào hết dịch hãy về cưới em

      Cha già khuất núi héo hon

Đợi con chẳng được vì non nước này

      Ở tại đơn vị ai hay

Bàn thờ lập sẵn tháng ngày thắp hương

      21 anh, vợ thân thương

Mình vợ vượt cạn vấn vương tháng ngày

      5000 bộ đội hăng say

Cán bộ, chiến sĩ việc này miễn chê

      Khi nào hết dịch hãy về

Thay nhau nghỉ phép, thăm quê, thăm nhà

      Cưới vợ – thăm mộ cha già

Ơn mẹ gánh vác việc nhà chờ con

      Cũng vì công việc nước non

Gia đình thông cảm mỏi mòn nhớ mong

      Con nhỏ nhớ bố trong lòng

Vợ khi nhớ chồng đầy ắp trong tim

      Bộ đội nhớ bạn ngồi im

Bạn gái nhớ bạn trai tim chẳng mờ

      Tôi hứa viết tiếp bài thơ

Ca ngợi tất cả đợi chờ ngày mai

      Hết dịch vui vẻ trong ngoài

Đền đáp nỗi nhớ ai ai đợi chờ

      Biên phòng đẹp tựa bài thơ

Mỗi người là một vần thơ vì đời.

Ngày 03/4/2020

4)  Các quân khu – bộ chỉ huy các tỉnh, thành phố tham gia chống dịch covid-19

      Từ khi dịch chưa tràn về

Quân khu, Tỉnh đội mọi bề ra tay

      Cán bộ, chiến sỹ đêm ngày

Chuẩn bị vật chất chung tay chống chèo

      Doanh trại, hội trường đi theo

Bố trí nơi ở gieo leo chưa từng

      Vừa khẩn trương, khá tưng bừng

Thi đua cấp tập, dịch đừng đến nơi

      Đa số chỗ ở xong rồi

Ra tay đón tiếp những người hồi hương

      Chiến sĩ nhường chăn, nhường giường

Đến nơi ở tạm “chiến trường – vùng biên

      Người về cấp tập liên miên

Đến nơi đón tiếp dệt nên tình người

      Lo hai bữa chính tận nơi

Ăn sáng, chỗ ngủ, vui chơi tập tành

      Tác phong quân sự cùng anh

Nghe đài, đọc báo, rau xanh vẫn trồng

      Ăn chung chế độ đồng lòng

Quân dân sớm tối như trong một nhà

      Mọi người chung một bài ca

Tham gia chống dịch đều là giúp dân

      Cách ly chống dịch qua dần

Mọi người hoan hỉ quây quần chia tay

      Ơn anh bộ đội đêm ngày

Giúp dân hàng tháng công này miễn chê

      Chia tay các anh ra về

Ơn Đảng – chính phủ, ơn quê chung tình

      Lúc này không có dân mình

Đâu có cuộc sống hồi sinh thế này.

Ngày 04/4/2020

5)  Cán bộ, công an xã, phường tham gia chống dịch covid-19

      Ngày thường cán bộ xã, phường

Tiếp dân giải quyết thông thường xẩy ra

      Đất đai, xây dựng, làm nhà

Thu thuế, trật tự, đó là giúp dân

      Công việc chỉ đạo trên cần

Phong trào toàn diện giữa dân – chính quyền

      Công tác của Đảng gắn liền

Đoàn thể, mặt trận giữ yên tháng ngày

      Cán bộ, nhân viên hăng say

Lao vào công việc chung tay sớm chiều

      Đột nhiên dịch bệnh về nhiều

Covid-19 tiêu điều thế gian

      Dân ta về nước ngập tràn

Hàng ngàn, hàng vạn đem mang bệnh về

      Công việc chống dịch mọi bề

Đảng cùng Chính phủ đi về không yên

      Đảng đã kêu gọi mọi miền

Chỉ thị 16 lan truyền dưới trên

      Phường – xã cán bộ nào yên

Đứng ra lập chốt kiểm riêng từng vùng

      Qua lại kiểm tra bổ sung

Trước đo thân nhiệt qua vùng xã, thôn

      Thái độ tiếp xúc ôn tồn

Tôn trọng chỉ thị – người luôn nhẹ nhàng

      Có người chống đối chửi càn

Đe đánh cán bộ việc làm bất nhân

      Công an – cán bộ vì dân

Lao tâm, khổ tứ khi cần có ngay

      Công việc vất vả đêm ngày

15 ngày ấy hăng say sớm chiều

      Ở nhà con trẻ yêu kiều

Mong bố về sớm bao điều hỏi han

      Vợ trẻ khuya sớm lan man

Thương chồng ở chốt ốm càng mệt thêm

      Mong cho bệnh dịch dẹp yên

Gia đình vui vẻ dưới trên đẹp lòng

      Con trẻ đỡ phải chờ mong

Đến trường, đến lớp vui lòng trẻ thơ

      Cha mẹ đỡ phải đợi chờ

Công việc thư giãn câu thơ vẫn còn

      Vui cùng với nước, với non

Gia đình hạnh phúc cháu con vui vầy.

Ngày 05/4/2020

6)  Nhớ ngày 6 tháng 4 cả nước vui mừng  có hàng nghìn người ra khỏi nơi cách ly

      Ở nhà đã 6 ngày ròng

Tham gia chống dịch trong lòng chẳng an

      Tự nhiên niềm vui ngập chàn

Nghìn người hết hạn nay đang về nhà

      Công của bác sĩ bao la

Bộ đội giúp sức đó là công chung

      Quân dân, sát cánh đi cùng

Giúp bao “tỵ nạn mọi vùng” về đây

      Có Đảng – Nhà nước giang tay

Cứu người như thể cứu ngay thân mình

      Hôm nay lại thấy bất bình

Nhiều người được cứu phát sinh trách liều

      Nói nơi ăn ở tiêu điều

Bữa cơm đạm bạc, đòi điều ăn sang

      Chăn, ga khách sạn đàng hoàng

Làm “như ông tướng” khách sang trở về

      Thái độ thật đúng cười chê

Bộ đội cận kề, cơm, nước giành cho

      Khi ngủ phải ở nhà kho

Bác sỹ tận lực chữa cho mọi người

      Khi về không được tiếng cười

Lại còn trách cứ – con người bất nhân

      Dân ta coi như người thân

Đón đưa chữa bệnh khi cần có ngay

      Trên trời đón bằng tàu bay

Đón đưa xe tận đến ngay nơi cần

      Đón người “chạy nạn” xa gần

Trên khắp thế giới quây quần về đây

      Dân cùng nhà nước chung tay

Tốn công, tốn của việc này miễn chê

      Gia đình nào có người về

Thái độ không đúng hãy về nghĩ thêm

      Mặt trận vận động dưới trên

Hàng trăm tỷ đó không quên việc này

      Tình nghĩa người Việt chung tay

Mọi người giúp sức ơn này nhớ cho

      Ơn người chèo lái con đò

Tấm lòng hiếm có hãy so sánh cùng

      Các nước có dịch nhìn chung

Việt Nam số một công chung mọi người.

Ngày 06/4/2020

7)  Nhắc mẹ đôi lời khi ở nhà vì covid-19

      Con học lớp 1 thôi mà

Tập dịch, tập viết chữ hoa, chữ thường

      Phòng dịch con không tới trường

Ở nhà với mẹ vấn vương ngậm ngùi

      Khi con viết chậm mẹ cười

Ti vi đôi chút chê lười, quát to

      Mong mẹ công việc chăm lo

Khi dạy con học đừng to tiếng hoài

      Nhẹ nhàng đôi chút sớm mai

Chiều đến học bài dạy nhẹ nhàng hơn

      Hết dịch đến lớp, đến trường

Con học tiến bộ, Bố thường động viên

      Bố yêu con tựa mẹ hiền

Con yêu bố mẹ có duyên dạy người

      Để cho con thêm tiếng cười

Chăm ngoan, học giỏi người người ngợi ca.

Ngày 07/4/2020

8)  Cháu 5 tháng tuổi tham gia chống covid-19

Cháu[i] về bên ngoại thăm ông

Khẩu trang trên miệng cháu trông cháu cười

      Nếu ai bế cháu à ơi

Khẩu trang không có cháu thời khóc to

      Ngủ dậy bà ngoại đón cho

Khẩu trang không có khóc to hơn nhiều

      Dì bé yêu quý bao nhiêu

Khẩu trang không có còn liều khóc hơn

      Bà trẻ tìm hiểu nguồn cơn

Thử về thăm cháu thiệt hơn thế nào

      Khẩu trang không bịt ôm vào

Cháu liền khóc toáng lao vào mẹ yêu

      Trẻ thơ đẹp tựa cánh diều

Tham gia chống dịch là điều khó tin.

Ngày 08/4/2020

9)    Hàng hóa thiết yếu phục vụ kịp thời chống dịch covid-19

      Có dịch nhưng rất nhiều hàng

Những hàng thiết yếu ngày càng bổ sung

      Gạo, thịt, muối, mắm các vùng

Phục vụ không thiếu giá cùng như nhau

      Siêu thị, các chợ vùng sâu

Công ty, xí nghiệp nơi đâu tỏ tường

      Tinh thần chống dịch thân thương

Nhà nước khuyến khích con đường kinh doanh

      Phục vụ người bệnh cho nhanh

Cách ly cả nước mong anh hàng đều

      Hàng hoá chất lượng đáng yêu

Tinh thần phục vụ sớm chiều luôn tay

      Nhân đây nhắc mọi người hay

Luôn giữ khoảng cách người này, người kia

      Mua bán luôn được sẻ chia

Hàng hoá vẫn đủ canh khuya vẫn còn

      Đừng tích hàng hoá mỏi mòn

Mai kia bán lại chẳng còn ai mua

      Tinh thần chống dịch nào thua

Mua bán sớm tối làm vừa lòng nhau

      Sau này hết dịch chung câu

Người mua, người bán thiếu đâu đem về

      Chỉ thị 16 xin thề

Bao giờ hết dịch em về thăm anh

      Xin anh vài mớ rau xanh

Tặng em chai mắm chấm hành luộc qua

      Cùng anh chung một mái nhà

Qua việc chống dịch em là vợ anh    

      Hết dịch tất cả mát lành

Phố trên làng dưới xong hành chợ quê.

  Ngày 09/4/2020

10)         Đóng cửa nhà hàng cũng là tham gia chống dịch covid-19

      Mong em thông cảm hiểu cho

Trước lo chống dịch, khỏi lo bán hàng

      Để cho dịch đỡ lây lan

Người mua, người bán mặt hàng cần đâu     

      Chưa cần hãn để mai sau

Đến khi hết dịch hàng đâu có thừa

      Trong khi chống dịch không mua

Ra đường lây bệnh chát chua tháng ngày

      Cấm ra đường, ở nhà ngay

Khi không cần kíp anh hay tỏ tường

      Cả nước người vắng trên đường

Phố xá chẳng có người thường đâu qua

      Chính phủ yêu cầu ở nhà

Cửa hàng đóng chặt nhà nhà nghỉ ngơi

      Dạy con đọc sách, vui chơi

Bà ru cháu ngủ à ơi trong nhà

      Tivi, đài báo gần xa

Nghe tin chống dịch để mà phòng chung

      Mọi nhà gần xa trong vùng

Nông thôn, thành thị ta cùng thi đua

      Chạy đua chống dịch nào thua

Đến khi hết dịch hãy mua bán hàng.

  Ngày 10/4/2020

11)         300 bác sỹ về hưu ở Hà Nội  tham gia chống covid-19

      Cuộc đời là những ước mơ

Người mơ sư phạm, người mơ ngân hàng

      Tài chính, kinh tế giàu sang

Trường y, Trường dược nhiều nàng thấy mê

      Cuộc sống công việc yên bề

Chồng con ổn định chẳng chê ngành nào

      Ngành y tôi yêu làm sao

Lúc còn trẻ khỏe nhờ vào thầy cô

      Khi lo công việc đợi chờ

Cán bộ tổ chức những mơ, những cầu

      Tuổi già khi bạc mái đầu

Lại mơ thầy thuốc, nhịp cầu khó quên

      Dù nay thầy đã hết duyên

Về hưu bỏ lại nghề chuyên cứu người

      Dịch nay Covid đến rồi

Xung phong dao kéo, “về nơi chiến trường

      Nhiều người mắc bệnh đáng thương

Cần người thầy thuốc con đường cứu dân

      Chẳng quản tuổi tác hết xuân

Nhiệt tình, nghề nghiệp người cần đến anh

      Sát cánh thầy thuốc chuyên ngành

Bác sỹ đương chức, cùng anh học nghề

      Sáng – chiều, khuya sớm say mê

Chẳng quản vất vả, chẳng hề kêu ca

      Thầy thuốc là những bông hoa

Ngành y là một vườn hoa nở đều

      Thầy thuốc thật đáng thân yêu

Giúp người hoạn nạn bao điều ngợi ca

      Mai ngày đất nước nở hoa

Đến khi hết dịch thầy là thần tiên

      Chống dịch đâu ở đồng tiền

Chuyên môn mang lại có duyên với đời

      Xong việc trở lại nghỉ ngơi

Vui cùng con cháu cho người cảm ơn

      Bác sĩ chẳng quản thiệt hơn

Cứu người, là cứu giang sơn có mình.

   Ngày 11/4/2020

12)         Hoan nghênh bệnh viện Bạch Mai ra tay chống dịch covid-19

Bệnh viện Bạch Mai viện tuyến đầu

Bệnh viện đa khoa chữa chuyên sâu

Bệnh nặng về đây trên cả nước

Bệnh dịch đến đây chẳng khước từ.

 

Thế rồi ở đây thành ổ dịch

Chuyên môn cả nước phải khoanh vùng

Bệnh nhân, thầy thuốc chịu quản chung

Nội trong bất xuất, ngoài bất nhập.

 

Ở đây thầy thuốc suốt đêm ngày

Bác sĩ, điều dưỡng luôn chân tay

Trực xong về nơi nghỉ dưỡng sức

Thay ca nhau trực rất hăng say.

 

Ổ dịch từ đâu mang bệnh tới

Chẳng phải trường sinh còn ai đây

Tốn của, tốn công, ngăn chặn dịch

Bác sĩ tốn công, nước tốn tiền.

 

Nhân đây nhắn nhủ nhân duyên cả

Thấy khác trong người khám bệnh ngay

Yếu tố lây lan đề phòng trước

Đừng để ta mang dịch trong người.

 

Ra đường khoảng cách người hai mét

Khẩu trang trên miệng nhớ mang theo

Tụ tập đông người nhà nước cấm

Mọi miền đất nước phải tuân theo.

  Ngày 12/4/2020

13)         Ở nhà chống dịch lại thêm việc bất bình

      Trong khi cả nước ở nhà

Ủng hộ chống dịch đó là việc chung

      Nhân dân cả nước đi cùng

Ở nhà chống dịch đề phòng cách ly

      Hai ngày đỡ phải nghĩ suy

Không thêm người bệnh, cực kỳ an tâm

      Thế rồi Hà Tĩnh xoay vần

Nhà thờ Đức Thọ đông dân nguyện cầu

      Hướng về giáo xứ “chung câu

Thạch Hà Chuông Thỉnh dân đâu tụ về

      Cha đạo ba nơi đáng chê

Chống lại Chỉ thị lời thề hại dân

      Trong khi chống dịch xa gần

Khẩu trang trên miệng không gần cạnh nhau

      Chỉ thị còn nhắc luôn câu

Ở nhà chống dịch – để cầu nguyện chung

      Thế mà cha sứ một vùng

Làm trái thánh chùa phản thùng nước non

      Hai trăm con tin vẫn còn

Mê tín tụ tập hỏi còn lương tri

      Đến đây cầu nguyện mong gì

Chỉ lây thêm bệnh – sau khi về nhà

      Hãy mong sứ đạo gần xa

Cần lưu ý giúp tránh xa đông người

      Cách xa hai mét ai ơi

Trong khi chống dịch xa nơi thỉnh cầu

      Giáo xứ ba nơi nhớ câu

Chung tay chống dịch – không cầu nguyện riêng.

  Ngày 13/4/2020

14)         Phê phán thái độ không ủng hộ chống covid-19

      Trong khi cả nước tham gia

Ủng hộ chống dịch đó là việc chung

      Ở nhà nghe đài lấu nung

Ti vi tin tức để cùng nghĩ suy

      Chiến dịch xảy ra tức thì

Hai tháng kiên trì chữa bệnh cứu dân

      Thế mà có người bất cần

Ra đường tùy ý đâu cần khẩu trang

      Đầu không có mũ nghênh ngang

Công an gọi lại chửi càn bỏ đi

      Có người làm sai cực kỳ

Sau khi bị phạt nghĩ suy chẳng cần

      Đánh người công vụ gian chuân

Giữ nghiêm trật tự cho dân – cho đời

      Có người bỏ chốn khỏi nơi

Tập trung theo dõi bệnh người phát sinh

      Đi về khai báo linh tinh

Nguy cơ lây bệnh coi mình là hơn

      Sai rồi mới rõ nguồn cơn

Chém người Chủ tịch, vô ơn bất thường

      Khi Đảng, Chính phủ thân thương

Chỉ thị, kêu gọi con đường chánh lây

      Quân dân cả nước chung tay

Tốn công, tốn sức việc này miễn chê

      Nhân dân cả nước xin thề

Quyết tâm chống dịch lời thề sắt son

      Người còn, tổ quốc sẽ còn

Phản đối những kẻ ngựa non đá liều.

Ngày 14/4/2020

15)         Ngày vui hết dịch

      Trong nhà ngoài phố hôm nay

Thông báo hết dịch vui thay lạ thường

      Con trẻ vui được tới trường

Người lớn trong dạ vấn vương mừng thầm

      Đi chợ mua bán xa gần

Mọi người tíu tít góp phần chung vui

      Trước hết bao chuyện lực cười

Qua đợt chống dịch người người kể ra

      Nào chuyện ôm hàng hôm qua

Đến mai bán lại chẳng “ma” nào cần

      Phao tin đồn nhảm xa gần

Tô vẽ đủ thứ – có phần hơi ngoa

      Suốt ngày phải ở trong nhà

Hôm nay thả cửa chuyện xa, chuyện gần

      Về người bác sỹ xả thân

Đương chức góp phần, hưu cũng tham gia

      Thực tập trường gần, trường xa

Y tá, hộ lý đều là tấm gương

      Công an, bộ đội bốn phương

Nhường cơm, xẻ áo, nhường giường giúp dân

      Phục vụ ăn nghỉ góp phần

Quân dân như thể người thân trong nhà

      Chính phủ quốc hội nước ta

Duyệt gói cứu trợ đều là vì dân

      Ủng hộ sau trước góp phần

62 nghìn tỷ giúp dân, cứu người

      Đảng luôn động viên kịp thời

Vì dân, vì nước, vì người gần xa.

      Người nghèo ủng hộ gọi là

Hảo tâm người khá để mà giúp nhau

      Chỉ là quả chứng, mớ rau

Tiền trăm, tiền triệu chung câu quân hành

      Tiền nhiều, của ít ơn anh

Khi qua hết dịch mong anh hiểu nhiều

      Câu ca, vở kịch yêu kiều

Thỏa sức biến tấu thêm nhiều chuyện vui

      Ăn cơm ít thịt lâu rồi

Khi hết trống dịch bao lời ngợi ca

      Tỉnh, huyện, rồi xã gần xa

Cán bộ tích cực bó hoa nở đều

      Khi có hoạn nạn đáng yêu

Ghé vai trợ giúp cánh diều bổng bay

      Hàng tháng mong đợi ngày này

Gia đình tụ họp tháng ngày miễn chê

      Con ở ngoài nước mới về

Cách ly đôi chút không hề nhỏ to

      Bác sỹ con về khỏi lo

Không lây covid một kho chuyện người

      Bộ đội cưới hụt vợ rồi

Nay mai chính thức đón người vợ yêu

      Ra mộ thắp hương bố nhiều

Vì việc chống dịch là điều chẳng mong

      Chiều nay gió mát trời trong

Thiên nhiên ưu đãi chiều lòng dân ta

      Từ nay đất nước nở hoa

Việc nào, việc ấy, câu ca vẫn còn

      Hãy vì tổ quốc nước non

Khẩu trang trên miệng vẫn còn dài lâu

      Xong việc giấc ngủ thêm sâu

Khỏi lo Covid hết sầu ngày đêm

      Ba tháng chống dịch nào quên

Mong cho đất nước giàu nên từng ngày.

Ngày 15/4/2020

Lê Đình Chếch

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương

 


[i] Sự thực khi cháu ở ông nội về đã 5 tháng tuổi, trông thấy người lạ là khóc, khi đeo khẩu trang vào bế cháu không khóc nữa. Nhân chống dịch Covid-19 mọi người phải đeo khẩu trang. Cho nên tôi nhân cách hóa viết bài thơ “Cháu 5 tháng tuổi tham gia chống dịch”.