Trà Len – nỗi đau mùa lũ

Đăng lúc: 18-12-2020 1:37 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Chị Hồ Thị Hòa có cha mẹ, em gái, con trai cùng hai gia đình họ hàng đang mất tích, nhà bị vùi lấp. Ảnh: Đắc Thành (vnexpress.net)

Em gái Trà Leng[i] quỳ khóc bên mồ,

Quả đồi sau nhà này thành dòng suối

Cha mẹ thân thương nấm đất ven rừng

 

Ôi! em gái nhỏ mất cha mất mẹ

Nước mắt rơi lay động trái tim người

Một mình em trơ trọi với đau thương

Biết khi nào cho nguôi ngoai bớt

 

Em là nỗi đau mùa lũ miền Trung

Không em ơi! đâu chỉ mình em

Mùa lũ năm nay đã biết bao người

Mất mẹ, mất cha, anh em, chồng vợ…

 

Bão lũ kinh hoàng trút xuống quê ta

Làng em nghèo vùi chôn trong đất đá

Nhà không còn ai cũng mất người thân

Trong chớp mắt thiên tai ập đến

Người mất, làng tan đau đớn tận cùng

 

Ta nhỏ bé trước thiên nhiên dữ dội

Mà tình người cao cả trước hiểm nguy

Chính phủ, công an, quân đội kịp thời

Bao tấm lòng vàng doanh nhân, ca sỹ…

Cả nước sẻ chia yêu thương đùm bọc

Giúp đồng bào vượt bão chống, lũ dữ

 

Rồi thời gian nguôi dần những nồi đau

Ngày mai huyện sẽ xây làng mới

Cha mẹ mất rồi không về nữa em ơi

Hãy đứng dậy lau khô dòng nước mắt

Vượt qua nỗi đau đi tới tương lai

Vững vàng lên bước tiếp đường đời

 

Bao yêu thương, chở che chờ đón

Trong giá lạnh giữ trái tim lửa ấm

Như núi rừng hùng vĩ quê em

Nắng hạn, bão dông, mưa tuôn, đất lở

Vẫn sinh sôi trong nắng gió đại ngàn.

 Phạm Văn Toại

Cựu TNXP thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa

 


[i] Chiều 28/10/2020, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Molave, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, mưa lớn, liên tiếp xảy ra sạt lở đất. Vụ sạt lở ở xã Trà Leng làm 53 người bị vùi lấp, trong đó 33 người sống sót, 6 người chết, còn 14 nạn nhân mất tích, tính đến tối 29/10/2020.