Những tia nắng giao mùa

Đăng lúc: 30-04-2021 8:35 Sáng - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Cuối tháng Tư những tia nắng giao mùa

Xuyên qua mùa Xuân bay theo mùa Hạ…

Đường phố dài xanh rờn cây lá

Nghiêng bên thềm đan sợi nhớ lung linh

 

Đằng đẵng cách xa mà sâu nặng nghĩa tình

Ngày gặp lại sao yêu thương đến thế!

Ánh mắt xanh cô nữ sinh rất trẻ

Gợi nhớ hồn anh bao kỷ niệm êm đềm

 

Ngày ấy chia xa, anh thức suốt từng đêm

Ôm vào lòng những Đồng Trăng – Bến Khế

Tô Hạp – Khánh Vương dốc núi mưa ngàn

Xuôi Cam Ranh – Đất Sét – Đá Bàn

 

Choàng áo thiên thanh mồ hôi thấm đẫm

Ánh mắt ngời xanh biếc tuổi hai mươi…

Tay nắm tay làm rung chuyển đất trời

Có chúng tôi: Thanh niên xung phong Khánh Hòa

 

Rầm rập nước chân xông vào trận mới!

Bắt rừng già phải nẩy nở sinh sôi

Biến đất cần khô thành ruộng đồng tươi tốt

Quyết chí bền gan đồng tâm như một!

 

Dựng xây quê hương đổi mới đẹp giàu

Đây Cổ Chi – Suối Thơm – Ninh Thượng

Đây Diên Xuân – Dục Mỹ – Ninh Sơn

Nhớ những ngày lầy lội mưa trơn

Nhớ đêm Sông Hinh em thì thầm khe khẽ

 

Mai xa rồi em có nhớ anh không?

Làng mới sinh đôi hoa trái ruộng đồng

Bốn mươi lăm năm đằng đẵng trôi qua.

 

Gặp lại em trong anh rất trẻ

Này cô nữ sinh, thương yêu nhau là thế!

Xin được ngắm nhìn tà áo trắng tung bay…

Đôi má em chín đỏ hây hây …

 

Tia nắng giao mùa…ánh mắt đắm say

Bịn rịn ngậm ngùi, dạt dào nhung nhớ

Thắp đầu cành chùm phượng hồng cháy đỏ

Em của ngày xưa và em của hôm nay!

Nha Trang 29/4/2021

Trương Hữu Hạnh