Anh và em

Đăng lúc: 31-05-2021 7:47 Sáng - Đã xem: 61 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 Ngày anh lên đường đi xung phong

Anh như con thuyền vươn ra biển lớn

Em thì ở lại, bến vắng cô đơn

Nhưng em hứa, luôn là bến chờ bến đợi

 

 Ngoài khơi xa ấy, là nhiều điều tươi mới

Và cả sóng to, gió lớn, bão bùng

Anh cứ bảo, thân trai phải làm anh hùng

Cho thỏa chí tang bồng hồ hải

 

 Đi đào kinh, rồi ra biên ải

Vượt mọi gian nan nguy khó không sờn

Anh vững tay chèo vượt bao sóng lớn

Hứa sẽ về… khi biển lặng gió êm

 

 Thì anh hãy về, em, dù ngày hay đêm

Vẫn âm thầm cầu mong cho thuyền vững tiến

Và trong tim anh, em luôn hiện diện

Vững vàng khi… có nhiều bến đỗ dọc đường

 

 Ấm áp không anh, về với bến yêu thương

Khi biển lặng sóng êm, tình em trên tất cả

Cây trái sum xuê, đất cằn ngập tràn hoa lá

Với anh và em, thế là đủ đầy, hạnh phúc đôi ta.

TRẦN VIỆT SƠN