DÂNG ĐẢNG MÙA XUÂN

Đăng lúc: 15-12-2021 9:09 Sáng - Đã xem: 61 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Những mùa Xuân xưa… Theo lời cha kể lại

Tết đến rồi, nhà trống hoác trống huơ

Cuộc đời người như con giun, con kiến

Nỗi sót đau ám ảnh đến bây giờ!

 

Lời cha kể – Thời thực dân phong kiến

Dân lầm than, đời đói rách cơ hàn

Quần quật quanh năm làm thuê cho địa chủ

Tết đến rồi, nhà chẳng có cơm ăn…

 

Rồi đất nước từ khi có Đảng

Lãnh đạo nhân dân vùng lên phá cường quyền

Làm Cách mạng mùa Thu tháng Tám

Giai cấp công,  nông theo cờ đỏ búa liềm.

 

Nghe lời Đảng, Bác Hồ – dân đoàn kết

Đánh bại kẻ thù, lừng lẫy một Điện Biên

Đuổi giặc Mỹ, giành lại nền Độc lập

Kháng chiến thành công, đất nước nối liền….

 

Vui, vui quá! Mùa Xuân vừa đến

Đất nước non sông son sắt một niềm tin

Tin theo Đảng, toàn dân đi theo Đảng

Trên con đường thiên lý vững bước chân

Nâng hai tay, dâng Đảng mùa Xuân…

Nguyễn Tường Thuật (Cựu chiến binh)

Xã Thụy Văn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình