Hương bánh Tết

Đăng lúc: 15-12-2021 9:16 Sáng - Đã xem: 92 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Mùa xuân nhớ các Vua Hùng

Bánh chưng xanh thưở vợ chồng Lang Liêu

Tảo tần cày cuốc gặt gieo

Tết dâng tiên tổ lễ nghèo nhà nông.

 

Đất thiêng cha mẹ tiên rồng

Cháu con muôn thuở cấy trồng lúa quê

Bao đời trị thủy – quai đê

Nghìn năm còn nhắc nhớ về Sơn Tinh.

 

Qua nghìn khói lửa đao binh

Hồn cây lúa nước dưỡng sinh giống nòi

Lúa xanh ruộng mật bờ xôi

Lúa xanh ngút ngát chân trời quê hương.

 

Nghìn đời dãi nắng dầm sương

Bốn mùa hạt lúa thơm hương bốn mùa

Truyền từ ngày xửa ngày xưa

Chiều nay bánh Tết cũng vừa thơm hương.

 

Bồng bềnh như khói như sương

Thấy hồn tiên tổ trong hương khói về…

Nguyễn Tường Thuật (Cựu chiến binh)

Xã Thụy Văn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình