Tuổi già vẫn xuân

Đăng lúc: 11-02-2022 1:58 Chiều - Đã xem: 81 lượt xem In bài viết

Cựu TNXP xây dựng hồ Đại Lải thăm lại công trình xưa ngày 11/6/2019 (ảnh: Minh Ngọc)

Xuân về thêm tuổi cho già

Cho nhăn đôi má cho mờ con ngươi

Để răng bỏ lợi đi chơi

Nói nặng hổn hển thở hơi phập phều

 

Chân đi kheo gót tranh nhau

Tay run lấy bẩy gậy đâu đưa già

Miếng ăn chẳng được ngon mà

Miệng nhai phúm phím nghẹn là thường xuyên

 

Lợi cho răng hết đẹp duyên

Đâu còn nguyên vẹn mà nghiền thấy ngon

Lại thêm phiền đến cháu con

Bữa ăn nhớ lấy nước canh cho già

 

Nhớ câu tục ngữ ông cha

Trẻ được manh áo tuổi già bát canh

Nhớ thời tóc đẹp mày xanh

Giờ đây tóc đã điểm vành tuyết sương

 

Xuân về ta đón mừng xuân

Tuổi già tâm vẫn còn xuân không già.

Nguyên Xuân Mai (TNXP xây dựng hồ Đại Lải)

Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc