Ta trở về nơi chốn cũ ngày xưa

Đăng lúc: 27-05-2022 3:24 Chiều - Đã xem: 95 lượt xem In bài viết

152 cựu TNXP Ban XD 67 bên Tượng đài TNXP chống Mỹ cứu nước tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình ngày 16/5/2022

Ta trở về nơi chốn cũ ngày xưa

Nghe bồi hồi trong dạ từng giờ

Bước thấp bước cao nôn nao… tìm lối

Dẫu đi trên đường chưa vào được nơi xưa sớm tối

Giấc ngủ nhà hầm, cơm áo giữa rừng cây

Tìm bên suối chiều nào ngồi đợi em đây

Nghe hơi ấm tóc dài thơm thơm bồ kết…

Và bất ngờ bom tung vào nơi nhà bếp…

Ta đi phá bom,

 bom… nổ thình lình…!

Ôi đâu rồi mái tóc dài mượt, má thắm môi xinh!…

 

Hôm nay ta đi dọc con đường nôn nao nỗi nhớ

Đâu làng Ho, đâu Ngã ba Dân Chủ

Đâu Cổng Trời, đâu Đá Đẽo, A Ki…?

Ta đã về đây nơi chốn cũ… thầm thì…!

Đâu nơi “em nằm”… còn vọng lên câu hát

“Cô gái mở đường”, “Trên đỉnh Trường Sơn…” bát ngát

“Hoa Pơ Lang”… cứ lay động rừng già

Giữa chiến trường anh tặng em hoa

Cánh Lan rừng rưng rưng rưng rưng thương nhớ

Những tháng năm giữ đường lịch sử

Đâu một chiều đau thương cuộc “thảm sát” kinh hoàng

Bom phá bom bi đánh vào đơn vị thật tang thương

Thân xác đồng đội ta chất chồng xương thịt

Căm hận ngút trời và cao xạ ta bắn máy bay thù tan tác

Ôi một thời… bi hùng bi tráng lắm bạn ơi!

 

Ta lại về đây chốn cũ xưa lòng cứ bồi hồi!

Tìm đồng đội trong tượng đài, trong hình mây gió

Trong rừng suối xưa trong từng ngọn cỏ…

Thắp hương lên… nhói nhói ở tim này

Dẫu hôm nay đã trong suối xanh xanh rừng cây

Đường nhựa bon bon xe về như trẩy hội…

Ôi chốn xưa chiến trường mỗi lần ta trở lại

Càng thấy mình còn nợ dồng đội biết bao nhiêu

Ơi những anh hùng liệt sĩ của tuổi đang yêu

Hừng hực cháy… mà nén lòng ra trận

Giữ đường như giữ máu tim mình, quyết thắng

Cho Bắc – Nam mãi mãi trời đất thanh bình

Sáng nay con chim “bắt cô…” thánh thót lại rung cành

Nghe sao nhớ sao thương… bâng khuâng đến vậy

Đâu rồi tiếng em xưa, bạn bè thủa ấy…

Lại dâng trào cảm xúc… bước ngẩn ngơ!

 

Và mỗi lần ta trở về nơi chốn cũ ngày xưa…!

Đâu làng Ho, đâu Ngã ba Dân Chủ

Đâu Cổng Trời, đâu Đá Đẽo, A Ki…?

Ta đã về đây nơi chốn cũ… thầm thì…!

Thân tặng các cựu đồng đội Ban XD 67 thăm lại chiến trường xưa, nhân 55 năm thành lập, tháng 5/2022

 

 

25/5/2022

 HỒ BÁ THÂM