Tìm ở đâu dáng mẹ thuở năm nào?

Đăng lúc: 11-07-2022 9:07 Sáng - Đã xem: 81 lượt xem In bài viết

Ảnh internet 

Con muốn về tìm lại nếp nhà xưa
Giữa xóm làng bao ngôi nhà xây mới
Tìm dáng mẹ những chiều quê vẫn đợi
Ngóng con về ngày lễ, dịp cuối năm….

Con muốn về tìm gom lại ánh trăng
Bên hiên nhà mẹ quạt ru con ngủ
Tìm hơi ấm, quây quần bên bếp lửa
Đêm mùa đông, thơm khoai sắn ngọt bùi

Con muốn về tìm lại những niềm vui
Khi mẹ khen, điểm mười thơm trang vở
Con muốn trả những đòn roi con nợ
Sông quê nhà, trốn mẹ tắm ban trưa.

Con muốn về nằm nghe lại tiếng mưa
Đêm quê hương, mẹ ầu ơ khúc hát
Thủa bé thơ, đâu hiểu ” ngày giáp hạt”
Chỉ thấy rằng cái đói cứ dài thêm…

Con muốn về tìm lại những bữa cơm
Mộc mạc thôi sao ngọt ngào đến thế?
Bởi khi ấy con vẫn còn có mẹ
Có nơi về, sau ngày tháng mưu sinh…

Mẹ đi xa, quê vẫn nặng ân tình
Nếp nhà xưa, u buồn trong ngõ vắng
Con trở về cả mênh mông khoảng lặng
Tìm ở đâu dáng mẹ thủa năm nào? 

Vũ Tuấn