Cung đàn giọng ca

Đăng lúc: 30-07-2022 9:34 Sáng - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Anh còn nhớ những tháng ngày bom đạn

Tiếng hát em vẫn vang rạn núi rừng

Giọng hoà theo cây guitar tưng bừng

Dòng suối chảy âm vang từng khe núi

Ảnh internet  

Anh ngày ấy ngón tay luôn cặm cụi

Gẩy dây đàn thương nốt cuối hoà theo

Hồn thổn thức cùng ngân theo dòng nhạc

 

Rừng Trường Sơn đến nay nhìn thấy khác

Vẫn tiếng đàn nhưng vang lạc nơi đâu

Vì rừng cây nay thay đổi tươi màu

Cùng giọng hát đã làm giàu đất nước

 

Đàn hôm nay vẫn tiếp người đi trước

Giọng ca êm trong trẻo mượt hàng cây

Cho quê hương hạnh phúc ấm tràn đầy

Tình hai đứa hưởng ngất ngây cuộc sống.

 

29/7/2022

Vũ Bình