Trường Sơn trong tôi

Đăng lúc: 25-02-2023 2:15 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Đất nước chiến tranh

Lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ

Tạm biệt mái trường làng xóm người thương

Tuổi mười tám nguyên bầu máu nóng

 

Mũ sáng ngôi sao, ba lô, cây súng

Dép cao su ngàn dặm lối mòn

Đường hành quân vượt suối trèo non

Bom đạn xới, bụi Trường Sơn nóng rát.

 

Về với đời thường ngân lên khúc hát

Trường Sơn ơi! Chan chứa bao tình

Hương trời, đất quyện mãi tâm linh

Đường hành quân nhành lan rừng theo bước

 

Cô gái giao liên đôi chân trần lấm ướt

Nhanh nhẹn thông xe lấp lánh cung đường.

Dù chiến tranh mất mát đau thương

Người lính vẫn vững niềm tin chiến thắng

 

Mấy mươi năm, khoảng trời đằng đẵng

Tôi lại về tìm đồng đội năm xưa

Giữa Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa

Ký ức trong tôi Trường Sơn còn mãi

 

Phan Lập

Hội viên Hội Trường Sơn Quảng Bình