Điện Biên sáng mãi ngàn đời không phai

Đăng lúc: 07-04-2023 10:05 Sáng - Đã xem: 81 lượt xem In bài viết

Ta về thăm Điện Biên[1] xưa

Rừng xanh mây cuốn, nắng vàng trên nương.

Điện Biên xưa bãi chiến trường

Diệt quân giặc Pháp, Tây phương năm nào.

 

Chín năm kháng chiến gian lao

Chín năm lịch sử ghi vào mốc tiên.

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

 

Cựu Thanh niên xung phong Hải Phòng

Tổ chức cho đoàn thăm chiến trường xưa.

Đầu tiên đoàn đến Cò Nòi

Thăm viếng tượng đài Thanh niên xung phong

 

Tiếp theo đoàn đến Mường Phăng

Bảo tàng lịch sử Điện Biên oai hùng

Đồi A1 vững thành đồng.

Tượng đài lịch sử ghi trang sử này.

 

Hầm Đờ Cát vẫn còn đây

Nhân chứng lịch sử ngàn đời không phai

Mường Thanh đồng lúa chạy dài

Rộng nhất Tây Bắc, lúa khoai xanh rì.

 

Chiến tranh nay đã qua đi

Dấu mốc lịch sử ta thì không quên.

Thăm hầm Đại Tướng, còn nguyên

Chỉ huy chiến dịch Điện Biên năm nào.

 

Tượng đài Tây Tiến vươn cao.

Xưa giúp bạn Lào, giải phóng Viên Chăn.

Xung phong thành phố Hải Phòng

Về đây thắp nén tâm hương dâng người.

 

Các anh hùng liệt sĩ ơi!

Điện Biên sáng mãi ngàn đời không phai.

 Nguyễn Như Lại

 Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện An Lão – Hải Phòng

 

 


[1] Hội Cựu TNXP Hải Phòng thăm Điện Biên Phủ từ 30/3-02/4/2023