Tôi ngắm lại tôi lúc thanh niên

Đăng lúc: 07-04-2023 1:37 Chiều - Đã xem: 142 lượt xem In bài viết
Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển năm 1965.(Ảnh: Tư liệu)

Tôi ngắm lại tôi, lúc thanh niên

Hồi ấy đẹp thế, rất hồn nhiên

Đầu đội mũ rơm, vai quàng súng

Đi cày, đi cấy dưới đồng chiêm

 

Tôi ngắm lại tôi, lúc thanh niên

Sao mà khỏe thế, hỡi nàng tiên

Vác hòm đạn pháo hơn trăm ký

Mà chạy như thoi, dưới đạn bom

 

Để cho bộ đội, các anh bắn

Máy bay Mỹ cháy đỏ miền Trung

Dưới nắng gió lào như đổ lửa

Khét mùi bom đạn, xém má hồng

 

Nụ cười lọ lem, yêu thương quá

Phới phới tuổi xuân đẹp trẻ trung

Tóc dài, lưng ong, vai ngực nở

Rất là cô – thanh niên xung phong!

 

Lọt vào mắt ai người ra trận

Đã làm say đắm lính phòng không

Còn đây tập thư, người lỡ hẹn

Người ấy đến nay, tôi vẫn mong!

 

Man mác đứng trên cầu Long Đại

Tôi ngắm lại tôi thấy nao lòng

Lúc ấy thanh niên khỏe đẹp thế

Tự hào lắm chứ sao lại không?

 

Lại nghĩ lại nhớ thương mẹ Suốt

Đây Nhật Lệ đây – Mẹ anh hùng

Với con đò ngang, dưới bom đạn

Mẹ chở bộ đội vượt qua sông!

 

Nên mình có dẫu gì chăng nữa

Nước mắt có rơi chẳng đầy sông

Hàng vạn ngôi sao đêm lấp lánh

Dưới dòng Nhật Lệ có mình không?!

 

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên