Một chùm thơ đường luật của nhà thơ Cẩm Tú

Đăng lúc: 29-08-2024 9:50 Sáng - Đã xem: 31 lượt xem In bài viết

Ban Biên tập xin giới thiệu chùm thơ Đường luật của nhà thơ Phan Văn Thắng[1], bút danh Cẩm Tú, trong tập LẶNG THẦM, Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2023.

Kỷ niệm chiến trường

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ lâu

Chân dung người lính chẳng phai màu

Chiến trường hăng hái không lùi bước

Trận địa xông pha quyết thắng đầu

Truy địch mình còn lao phía trước

Dẫn tù bạn phải trở về sau

Tạm xa nhiệm vụ hoàn thành tốt

Giải phóng quê nhà hẹn gặp nhau.

 

Đoàn 559 anh hùng

Chiến sĩ Trường Sơn đã một thời

Mở đường huyền thoại dọc ngang trời

Băng rừng vượt suối đi bao hướng

Xẻ núi, xuyên đèo đến khắp nơi

Vai vác tình nhà lòng chẳng nản

Lưng gùi nghĩa nước chí không ngơi

Xông pha lửa đạn ra tiền tuyến

Tây bại, Mỹ thua, nhớ suốt đời.

 

Vượt thác bạc[2]

Con thuyền chở đạn vượt gành sông

Tiếng hát đò đưa lướt giữa dòng

Vất vả băng qua nơi thác bạc

Gian nan vươn tới lúc mai hồng

Quân lương đến trạm người chờ đón

Vũ khí trao tay lính tiến công

Rạo rực trong lòng chờ phát hỏa

Chiến trường thắng lớn vẫn hằng mong.

 

Trường sơn huyền thoại

 (Cẩm Tú họa thơ Hồ Văn Chi)

Đèo cao vực thẳm núi mù sương

Dưới thảm lan rừng đẹp ngát hương

Điểm tựa con đường thời hậu cứ

Ngôi nhà người lính lúc sa trường

Ngẫm về nghĩa cũ càng xao xuyến

Nhắc lại tình xưa mãi nhớ thương

Kỷ niệm đong đầy trong ký ức

Trường Sơn thuở ấy lắm tơ vương.

 Phan Văn Thắng

Tác giả Phan Văn Thắng (phải) tặng tập thơ cho bạn viết.

 

[1] Cựu chiến binh, cựu chiến sĩ Trường Sơn, nguyên Phó Trưởng ban liên lạc Cựu CBCS Trường Sơn Đà Nẵng; nguyên Chủ tịch Chi hội thơ Đường luật Đà Nẵng.

[2] Thác bạc trên đường Trường Sơn