TIỄN BẠN VỀ QUÊ

Đăng lúc: 18-07-2025 8:33 Sáng - Đã xem: 176 lượt xem In bài viết

                               

     (Kính hương hồn anh Lê Khắc Lập)

         

Về suối ngàn.

Dòng sông lũ gọi,

Giờ hiền trôi cùng cát lặng.

Xứ ấy vui buồn, giờ có ai?

Ra đi từ thuở vang tiếng mõ,

Quần đùi áo cụt kiếm vác vai,

Dặm trường chín năm,

Rền vang đại bác nổ,

Rầm trời gầm chát chúa bom rơi.

Vọng thấy ánh sáng mờ phố xa Hội An, Đà Nẵng.

Ngày hòa bình đứt ruột rời đất máu quê nhà,

Đi cho ngày về,

       Tay lại cầm sách bút,

       Quyết học thành tài.

       Mười năm bên đèn, đêm đêm thương nhớ.

       Chưa được như nguyện,

       Nghe tiếng gọi,

       Vượt khe sâu núi cao chân trần trở về.

       Rừng mưa xứ Quảng,

                                       Sông Tang Trà Bồng

       Xây trạm cứu đồng đội,

       Tắm mưa đạn trực thăng, dầm mình trong biển mây chất độc.

Chăm chút từng miếng ăn,

Vết thương rớm máu,

Sốt rét kinh hoàng,

Nhặt từng viên thuốc.

Đâu Vạn Tường,

Đâu Xuân Sáu Tám,

Đâu dốc Bình Minh, suối Nà Niêu.

Đâu là đêm,

Đâu là ngày,

Đâu những lúc gùi cõng lên đường khi chiều chạng vạng.

Gạo hết, lũ nguồn.

Mù trời chất độc. Biệt kích đầy rừng.

Chiến sĩ hi sinh. Quân còn không quá nửa.

Lên đường ra Bắc, xin người, xin thuốc.

         Quyết học thêm, cho đạt ngọn ngành,

         Ngày cùng sách, đêm bên đèn.

         Nghe nước chảy, lũ Sông Hồng,

        Cứ tưởng tiếng nước Sông Tang, Trà Khúc, Thu Bồn     

                                                                     mà lòng như lửa đốt.

        Về Nam.

        Về Nam.

        Ba lô trên vai,

Thêm một lần trèo non lội suối,

Vượt Trường Sơn vào trận lớn.

Trận nầy

Trận cuối.

Ba mươi năm không cầm mõ tre mà ngồi xe

Qua cầu

Tiến về Hội An, Đà Nẵng.

Lưu vực sông Thu Bồn – Vu Gia

        Sáng nay ngược dòng,

                Đâu Sông Hàn,

                        Đâu Cẩm Lệ,

                               Đâu Thu Bồn – Vu Gia

Nương dâu ngút ngàn, đồng ngô xanh biếc.

        Về với nước nguồn.

              Trên đồi tranh vàng mơ,

                     Nghe tiếng mõ tre đàn trâu đi,

                          Tưởng tuổi mười bốn đang về,

                                                         Ngày Khởi Nghĩa./.

Tháng 6-2020

Bùi Công Định