Anh em mình về thăm Côn Đảo
Cựu binh Trường Sơn náo nức biển trời!
Sáng tháng Tư vời vợi người ơi
Sóng cứ vỗ trái tim nghèn nghẹn!
Ôi Côn Đảo một thời liệt oanh cha anh kháng chiến
Bao máu xương anh hùng liệt sĩ kiên trung
Cuộc chiến âm thầm son sát thủy chung
Máy chém, chuồng cọp, chuồng bò cuồng điên chúng đều bất lực
Chiến sĩ nhường nhau áo cơm trong đói rách
Trong tra tấn đòn roi chết đi sống lại vẫn thép gang
Sáng mãi dòng tên Tổ quốc lấp lánh Bảng vàng
Ngân khúc hát âm vang bài ca cách mạng
Cây bàng đỏ mặt trơi tỏa sáng
Trời hôm nay Côn Đảo xanh trong
Chúng ta về đây tri ân những chiến sĩ kiên trung
Nghe sóng hát Hàng Dương dập dồn bao thổn thức
Côn Đảo hoà ca rộn rã chân trời dào dạt
“Địa ngục” thành “Thiên đường” cuộc sống mãi xanh tươi
Cựu binh Trường Sơn về thăm Côn Đảo cứ bồi hồi.. !
Thắp nén hương trầm… rung rung lồng ngực!
Sóng vỗ nhạc gió hòa bao rộn ràng khúc hát
Côn Đảo bao la trời… hải âu vỗ cánh bay cao!
24/7/2025
HỒ BÁ THÂM









































































