Núi vẫn còn lưu giữ tiếng chúng tôi

Đăng lúc: 12-08-2025 9:19 Sáng - Đã xem: 201 lượt xem In bài viết

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Ảnh internet  

Cung đường xưa

Rẻo cao biên giới Việt – Lào

Đặt vòng hoa

Thắp hương hú gọi hồn đồng đội

Tràn ơi!

Hương ơi!

Dũng ơi!…

 

Vách đá vọng

Năm mươi năm trước

Thình lình Pù Hin Hại[1] 

Cả cung đường tụt xuống thung sâu

 

Người hắt ngọn cây

Người vùi đáy vực

Nước mắt ngập lòng khe

Tiếng kêu rung đá núi

 

Đuốc sáng thâu đêm

Hương cháy thâu ngày

Gọi bằng xẻng cuốc xà beng 

Gọi bằng mồ hôi bết áo

Gọi bằng tay chân bết máu

Gọi bằng ông ạu thầy mo

 

Năm mươi năm 

Trở lại

Ngôi miếu nhỏ Dốc San

Đồng đội gọi

Tràn ơi!

Hương ơi!

Dũng ơi!… 

 

Suối vọng lên

Đá vọng lên

Thung lung vọng lên

Chòm San, chòm Khằm, chòm Poọng vọng lên

Những tiếng gọi thất thanh

Những tiếng gọi kinh hoàng

Những tiếng gọi tan chảy rừng biên giới

 

Năm mươi năm trở lại

Núi vẫn còn lưu giữ tiếng chúng tôi

12/6/2025

Nguyễn Minh Khiêm

Khu 2, thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá.


[1] Pù Hin Hại là một địa danh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nằm ở huyện Quan Hóa và Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.