KHÚC HÁT CON ĐƯỜNG

Đăng lúc: 18-08-2025 11:40 Sáng - Đã xem: 213 lượt xem In bài viết

Cầu Vàng (Bà Nà Hills – Đà Nẵng) với kiến trúc đặc biệt với tạo hình đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ.

 

Quê hương tôi dải đất miền Trung

Nơi eo thắt trên bản đồ Tổ quốc

Mảnh đất nghèo mưa chan nắng đốt

Củ khoai gầy thấm đẫm mồ hôi.

 

 Lưng mẹ còng trên ruộng hạn nắng nôi

Hạt lúa lép mùa màng lưng lẻo

Mái tranh run bao mùa dông bão

Thân tre gầy níu tựa vào nhau.

 

 Xa quê hương thương nhớ dãi dầu

Giờ về lại sao ngỡ ngàng đến lạ

Vẫn cánh đồng thơm mùi rơm rạ

Xóm tranh nghèo nay phố xá đông vui

 

 Chuyển đổi cây trồng cơ cấu vật nuôi

Phố văn hoá tình người nhân ái

Đồi hoang vắng giờ công viên sinh thái

Khánh sạn cao tầng đón bạn muôn phương.

 

 Rộn rã còi tàu ra Bắc-vào Nam

Siêu thị mới ngập tràn hàng hoá

Điện sáng đêm đêm người xe hối hả

Đất quê nghèo đã đổi thịt thay da.

 

 Nhịp đời vui khúc hát lời ca

Đóng tàu mới vươn ra biển lớn

Bao vận hội tương lai chờ đón

Vững niềm tin đường lớn ta đi./.

 

 Đà Nẵng, 8/2025

Đậu Trung Thành