Đón con về

Đăng lúc: 19-07-2018 10:51 Sáng - Đã xem: 85 lượt xem In bài viết

 

Ảnh: Internet

Con đã về với mẹ rồi đây

Trong tiếng trống và cùng tiếng nhạc

Tiếng gì đấy nghe như là mẹ hát

Mẹ ru con như tiếng hát đầu đời

 

Tiếng gì đó như tiếng hát à ơi

Ru con ngủ khi con còn thơ dại

À không phải hình như là mẹ nói

Ngủ đi con, giắc ngủ vĩnh hằng

 

Con nằm mãi trong rừng, le lói những vầng trăng

Xương đã mục chỉ còn phần đất ngấm

Đêm lạnh lẽo nơi rừng già hoang vắng

Cảnh mưa dầm, chìm đắm những mùa sương

 

Con ra đi bao sương gió dặm đường

Bao trận đánh, bao ngày cùng đồng đội

Vượt núi, băng rừng, xông lên, xốc tới

Chẳng ngại ngùng khi máu chảy, đầu rơi

 

May cho con đồng đội đã tới rồi

Con lại được về quê cùng với mẹ

Tóc bạc pha sương, cuộc đời quạnh quẽ

Nhưng mẹ vẫn còn nhìn thấy con đây

 

Nắm đất thay xương, hạnh phúc mẹ tràn đầy

Mẹ vẫn gặp con dù xương tàn, đất ngấm

Cờ phủ lên con, sao vàng tươi thắm

Đồng đội quây quần, bát ngát mùi hương

 

Chẳng hạnh phúc nào hơn khi mẹ được gặp con

Dù con trẻ không xà vào lòng mẹ

Mẹ tha thứ cho con đi mẹ nhé

Cho linh hồn con được siêu thoát, về trời

 

Chắp tay lạy trước cuộc đời của mẹ

Con bất hiếu một kiếp này mẹ nhé

Hẹn kiếp sau nếu con được làm người

Đền ơn lại cuộc đời của mẹ, mẹ ơi./.

 

                  Hà Nội, ngày 7/6/2018

                   NGÔ VĂN TUYẾN