BỨC TRANH KHE SANH

Đăng lúc: 26-08-2025 10:04 Sáng - Đã xem: 138 lượt xem In bài viết

Cảnh quan thị trấn Khe Sanh, trung tâm của huyện Hướng Hóa đang đổi thay từng ngày. Ảnh internet  

  Gió quạt lửa những dải đồi khô khốc

Đá phơi mình nằm giữa lòng khe

Cô gái Pa Kô cõng nắng chiều hè

Cõng cả núi đi về bản nhỏ.

 

  Quê hương em ngập tràn nắng gió

Đồi núi mênh mông thiếu những mùa vàng

Ngô nướng, sắn, khoai đi qua mùa gặt

Em mơ áo mới đón xuân sang.

 

  Nhịp đời vui ngày mới sang trang

Điện Rào Quán sáng bừng bản nhỏ

Sừng sững trời cao quạt quay no gió

Gọi tuốc bin nhả năng lượng cho đời.

 

  Bản làng em nay đã rạng ngời

Trẻ đến lớp nô đùa náo nức

Lúa mơn man đón dòng nước mát

Tiếng loa vang khúc hát xây đời.

 

  Về lại Khe Sanh thăm bản anh ơi

Đất Hướng Hoá nặng tình nặng nghĩa

Người Pa Kô-Vân Kiều cùng anh đánh Mỹ

Bắp ngô non trắng nõn nụ cười.

 

  Cánh quạt quay thêm nguồn điện cho đời

Đường Hồ Chí Minh thời công nghiệp hoá

Cùng hội nhập con đường xuyên Á

Chở niềm vui đi khắp mọi miền.

 

Quảng Trị, 8/2025

Đậu Trung Thành

Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn- TP Đà Nẵng