LÊN NON GIEO HẠT

Đăng lúc: 08-09-2025 8:45 Sáng - Đã xem: 161 lượt xem In bài viết

Chỉ huy Đồn Biên phòng Sa Trầm và lãnh đạo địa phương tặng quà gia đình em Hồ Thị Một, ở xã Ba Nang tại buổi bàn giao “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em. Ảnh internet  

Em ở Sa Trầm hay lên Pa Ngay

Đường vào Bản Chai[1] đèo cao vực thẳm

Trường Sơn mùa mưa vắt rừng đeo bám

Suối lũ cuộn trào em lội sao qua. 

 

Đến với Pa Ngay tít tắp rừng xa

Cõng chữ lên non tay em gieo cấy

Những bản làng lần đầu em biết tới

Vượn hú đêm đêm giấc ngủ giật mình.

 

 Mái nhà tranh đậu xuống bìa rừng

Đêm gió lạnh rít qua vách nứa

Khuya ngắm sao cười trên mái lá

Câu hỏi chạy dài trang giáo án ngày mai.

 

 Bữa cơm chiều hái vội nắm rau khoai

Cá hộp, mì tôm cùng ngồi so đũa

Một tháng đôi lần đồ tươi thịt cá,

Câu văn hay từ nước suối, măng rừng.

 

 Bản làng vui khi cô đến sống cùng

Cái chữ vào nhà sáng đôi mắt trẻ

Câu hát lên nương, bắp đầy gùi mẹ

Suối hiền hoà vắt ruột rót thời gian.

 

  Bản vẫn còn những trăn trở khó khăn

Nhưng đã ấm tình cô giáo trẻ

Bên đàn em cô trở thành người mẹ

Núi rừng say trong tiếng giảng bài

 

   Em là người

          Gieo hạt giống ngày mai.

   Đậu Trung Thành

Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng

 


[1] Sa Trầm, Pa Ngay, Bản Chai đều ở biên giới Việt Lào, thuộc xã Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị.