CÁNH RỪNG VỚI DÒNG SÔNG

Đăng lúc: 22-09-2025 8:32 Sáng - Đã xem: 308 lượt xem In bài viết

Sông Mekong chảy qua nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á, đem lại sự trù phú, tươi tốt cho hai bờ.

 Có tự bao đời dòng sông thân thương

Chắt chiu mạch nguồn núi rừng khe suối

Miệt mài tháng năm sông không nhớ tuổi

Bồi đắp bãi bờ thấm đẫm phù sa.

 

 Rồi một ngày kia sông bỗng hoá già

Lũ ào ạt, sóng trào sông bạc tóc,

Câu thơ chạm chân cầu bật khóc

Khúc dân ca chìm dưới lũ tràn.

 

 Dáng mẹ nghiêng nghiêng dưới dáng chiều

Mưa bạc trắng mái đầu mẹ bạc,

Căn nhà mẹ chìm không thấy nóc

Bao chắt chiu giờ lại trắng tay rồi.

 

 Cánh cò ngày xào xạc chơi vơi

Đêm tiếng vạc rơi về thắc thỏm

Hỡi con người! Rừng lên tiếng gọi

Hãy chung tay gìn giữ rừng xanh.

 

 Cho con sông êm chảy hiền lành

Cho cánh cò chao trên thảm lúa

Hát câu ca gánh nắng qua đồng,

Cho mùa vàng nặng hạt trĩu bông.

 

 Để chiều về em lại xuống bến sông

Khoả mây trắng soi tóc gương sông nước

Sông trẻ lại một màu xanh mơ ước,

Nơi màu xanh trở lại những cánh rừng.

 

 Đà Nẵng, 9/2025.

Đậu Trung Thành
Hooi viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.