
Tại Việt Nam, chim bắt cô trói cột phân bố ở hầu hết các nơi từ vùng núi rừng đến đồng bằng.
Sao “bắt cô trói cột”
cho ta mãi cô đơn!
hay “năm trâu sáu cột”
nàng hóa thành trường sơn
trong muôn hồn đỉnh núi..
sao “bắt em trói cột”
cho anh cứ bàng hoàng!
đạn bom (nào) chia cắt
nặng trĩu cành lá non
cho lòng anh đau thắt
mãi mãi hồn Trường Sơn!
mây trắng bay lau ngàn!
nay ta về mang mang!
vọng trời xanh ngăn ngắt!
sao bắt em trói cột
đạn bom (nào) chia cắt
một thời mà ngàn năm!
11/10/2025
HỒ BÁ THÂM
[1] Tại Việt Nam, chim bắt cô trói cột phân bố ở hầu hết các nơi từ vùng núi rừng đến đồng bằng.









































































