PHỐ TÔI

Đăng lúc: 13-11-2025 1:57 Chiều - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

Nhiều khách sạn, tòa nhà cao tầng 2 bên bờ sông Hàn đã tắt hệ thống điện chiếu sáng trang trí sau 8 giờ tối hằng ngày theo đề nghị của chính quyền Đà Nẵng.

 Phố tôi ngày cũ mỏi mòn

Con đường đất đỏ mưa trơn bùn lầy,  

 Gió Lào tung bụi cát bay

Nhà không có số, đường gầy không tên

 Ngọn đèn dầu thắp vào đêm

Giếng khô cơn khát, nam lên hè về

 Bao người bỏ phố ra đi,

Quệt ngang vạt áo, hàn vi tháng ngày.

 Những người gắn với đất này

Tìm tòi học hỏi, cách hay cùng làm.

 Ngành nghề dịch vụ mở mang

Tư duy đổi mới ngày càng vươn xa

 Thăng trầm từng bước vượt qua

Ấm no, hạnh phúc theo đà tiến lên

 Nhà cao điện sáng phố đêm

Con đường mới trải lụa mềm thênh thang

 Chợ vui trăm nẻo nguồn hàng

Phố phường nhộn nhịp rộn ràng tình xuân,

 Dẫu đi muôn nẻo xa gần

Phố tôi như níu bước chân người về.

 

 11/2025

 Đậu Trung Thành

Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng