NHỚ TRƯỜNG

Đăng lúc: 19-11-2025 10:12 Sáng - Đã xem: 66 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Khoảng thời gian giữa hai màu tóc

Thầy đi gần hết cuộc hành trình

Cuộc hành trình không đo bằng gang tấc

Viên phấn mòn vạch hướng đích chúc em.

 

 Như đàn chim tung cánh khắp mọi miền

Xếp câu chữ vào hành trang cuộc sống

Ngoảnh lại trường xưa vẫn thấy mình bé bỏng

Bâng khuâng nghe trống giục đến nao lòng.

 

 Nhớ thiết tha những gốc phượng hồng

Đứng trước sân trường suốt mùa đông tháng giá

Tích nhựa ủ mầm cho xuân về xanh sắc lá

Đón hè sang thắp đèn rực sân trường.

 

 Đời học sinh bao kỷ niệm vui buồn

Bối rối mắt ai nụ cười thầm lặng

Trước sân trường lung linh hoa nắng

Tiếng ve ran náo nức gọi mùa thi.

 

 Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi

Thêm một ngày thầy đứng trên bục giảng

Thêm một năm lứa học trò khôn lớn

Tóc thầy thêm bụi phấn thời gian.

 

 Giờ ở nơi xa em khao khát nhớ về trường

Nỗi nhớ cứ xếp hàng dài năm tháng

Ước ao chở một chuyến tàu kỷ niệm

Cùng bạn bè về thả nắng giữa vô tư.

 Đà Nẵng,11/2025

 Đậu Trung Thành