GIỮA BẠT NGÀN MỘ ĐÁ, EM TÌM ANH

Đăng lúc: 26-11-2025 11:24 Sáng - Đã xem: 96 lượt xem In bài viết

Chiến tranh giờ đã lùi xa.

Nay em thay mặt cả nhà tìm anh.

Mênh mông Quảng Trị trời xanh.

Gió Lào nắng cháy cỏ tranh úa vàng,

 

Mồ hôi nhòe mắt hàng hàng.

Em đi tìm giữa bạt ngàn mộ bia.

Âm dương như chẳng cắt chia.

Thương em anh dẫn em đi đúng đường.

 

Anh nằm đây giữa yêu thương.

Cùng bao đồng đội chiến trường năm xưa.

Hương thơm ngào ngạt gió đưa.

Những bông hồng trắng em vừa tặng anh.

 

Khôn thiêng nằm dưới đất lành.

Xin anh nhận tấm lòng thành nơi em.

Tác giả cũng bạn người Mỹ dâng hương trước mộ anh trai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9.

Nguyễn Thị Mai Hiên